BÀI GỐC Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

(aFamily)- Vậy là cô ấy giấu tôi, mua ti vi cho nhà ngoại trong khi đó đưa ra hàng tá lý do để không phải mua máy giặt cho bố mẹ tôi...

25 Chia sẻ

"Chiến thuật" của vợ chồng tôi với bố mẹ hai bên

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có một nguyên tắc mà vợ chồng tôi đã thống nhất từ trước khi cưới và đến bây giờ vẫn được cả hai “nghiêm chỉnh chấp hành” đó là: chồng lo đối ngoại, vợ đối nội.

 Đến cơ quan nghe mấy đồng nghiệp “bán than” chuyện nhà cửa, vợ chồng mâu thuẫn, rồi lại lên đây đọc tâm sự của anh C. Một trong những nguyên nhân cơ bản của rạn nứt gia đình lại là việc vợ chồng không bằng lòng với cách cư xử của người còn lại trong việc đối nội, đối ngoại, không thể thống nhất và thỏa mái được. Nguyên nhân xuất phát từ rất nhiều khía cạnh, trong đó cơ bản có việc ai cũng bo bo muốn cho nhà mình và vợ chồng giấu nhau mua quà, mang tiền biếu bố mẹ mình.

Rất may những điều đó không xảy ra trong gia đình tôi. Cuộc sống vốn đã có quá nhiều khó khăn, bản thân hai vợ chồng dù hợp nhau đến thế nào cũng không hiếm khi cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Ấy vậy mà phải giải quyết thêm vấn đề nội ngoại nữa thì thật sự quá sức chịu đựng. Có một nguyên tắc mà vợ chồng tôi đã thống nhất từ trước khi cưới và đến bây giờ vẫn được cả hai “nghiêm chỉnh chấp hành” đó là: chồng đối ngoại, vợ đối nội.

Tất cả mọi công việc bên gia đình chồng đều do một tay vợ lo liệu, biếu xén, ra mặt và ngược lại bên đằng nhà vợ đều là tôi đứng ra. Không chỉ đối với bố mẹ mà cả đối với việc cưới xin, ma chay, lễ chạp trong họ hàng gần gụi cũng vậy. Biếu ai, cho ai cái gì, vợ chồng đều có bàn bạc, nhất trí. Đó là đối với việc lớn, việc nhỏ thì tiện có thể hỏi qua nhau một câu, không thì sau đó nên báo lại.

 
Không phải chúng tôi kiểm soát của chau từng đồng, từng hào mà để tránh tình trạng người kia không biết gây ra khó xử, nhầm lẫn. Làm như thế, ở cả đằng nội, đằng ngoại vợ chồng tôi đều được tiếng thơm thảo, tạo không khí gần gũi trong gia đình. Không có chuyện vợ chồng tôi lén lút quỹ đen quỹ đỏ làm việc này việc kia.
 
Trong việc biếu xén, quà cáp hai bên nội ngoại, vợ chồng tôi không phải theo xu hướng bình quân chủ nghĩa, không phải biếu bố mẹ vợ bao nhiêu thì bố mẹ chồng cũng nhất nhất như vậy. Nhà tôi có điều kiện hơn nhà vợ nên về chuyện tiền nong các cụ không thật cần thiết mà chỉ là tình cảm.
 
Khi đi biếu bố mẹ vợ, bao giờ tôi cũng đề nghị vợ mức tiền nhiều hơn bố mẹ mình một chút. Vợ tôi cảm động lắm, cô ấy cũng tìm cách đáp lại bố mẹ chồng, không phải bằng tiền nhưng bằng tấm lòng. Thỉnh thoảng vợ tôi hay chọn mua tặng mẹ chồng những món đồ nhỏ, không thật nhiều tiền nhưng trúng ý bà, bà rất thích. Điều đó cũng đủ làm tôi vui rồi.
 
Tết năm ngoái, chính vợ tôi là người gợi ý nên mua tặng bố mẹ tôi cái điều hòa. Mà là điều hòa hai chiều, cái nhà tôi còn chưa có. Vợ tôi bảo bố mẹ già rồi, cần giữ gìn sức khỏe, chúng tôi còn trẻ, sức chịu đựng còn tốt. Tôi bảo nhà chưa có nhiều tiền, nếu mua điều hòa hai chiều thì chẳng còn bao nhiêu mà sắm sanh nhà cửa, mua quà cho bố mẹ vợ.
 
Cô ấy cười bảo bố mẹ vợ được vợ chồng tôi giúp quanh năm rồi, không cần quá cầu kỳ. Tôi bảo hay hai vợ chồng cố mua hai cái cho hai bên luôn, cô ấy bảo nhà bố mẹ cô ấy ở quê, “lỗ thoáng” khắp mọi nơi, sao lắp được điều hòa. Mua cho hai cụ cái đầu đĩa là hai cụ vui lắm rồi.

Năm nay, hai vợ chồng cũng đã lên kế hoạch biếu tết bố mẹ hai bên, nhìn chung là ổn thỏa, tốt đẹp không có mâu thuẫn và tranh cãi. Tôi hạnh phúc vì đã có được người vợ như thế, thầm cảm thấy mình may mắn trong việc trọn vợ và cũng tự thấy bản thân khá sáng suốt khi đặt ra nguyên tắc hôn nhân ngay từ đầu. “Chồng đối ngoại, vợ đối nội” là một trong những điều kiện để đảm bảo hạnh phúc gia đình đó các bạn ạ.

Chia sẻ