BÀI GỐC Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

(aFamily)- Vậy là cô ấy giấu tôi, mua ti vi cho nhà ngoại trong khi đó đưa ra hàng tá lý do để không phải mua máy giặt cho bố mẹ tôi...

25 Chia sẻ

Bố tôi quá "chặt chẽ" với nhà ngoại

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đối với bố cháu, nhà nội lúc nào cũng phải nhất trong khi đó, mỗi khi nhà ngoại có việc gì cần đóng góp, ông luôn căn vặn từng hào với mẹ cháu.

Gửi chú C,

Cháu đọc tâm sự của chú rồi, cuộc sống gia đình thật phức tạp, chú nhỉ. Không chỉ có những người đàn bà nhỏ nhen đâu mà đàn ông cũng vậy, chú à. Cháu cũng có những điều trăn trở về cha. Có thể cháu đang kể xấu cha mình nhưng cháu nghĩ đó là một tật xấu, giá như không có cái tật xấu ấy, chắc hình ảnh cha cháu sẽ đẹp hơn. Ông vẫn luôn là người cha có trách nhiệm, một người đàn ông tốt.

Bố, mẹ cháu lấy nhau cũng mấy chục năm rồi. Mẹ cháu phải chịu khổ nhiều vì bố cháu là người gia trưởng và rất hay soi xét. Mọi việc mẹ cháu làm phải có ý kiến của chồng, không được tự tiện làm bất cứ điều gì. Nếu không nghe theo sự chỉ đạo của bố cháu sẽ không bao giờ yên ổn.

Đối với bố cháu, nhà nội lúc nào cũng phải nhất. Từ ông bà, cô, chú, bác, ai cũng được bố cháu quan tâm và nếu họ có ghé qua chơi hay nhờ vả cái gì thì bố cháu lúc nào cũng sốt sắng hàng đầu. Vợ con phải răm rắp nghe theo, cấm cãi.

Ngày xưa, lúc còn bé, chị em cháu coi đó như điều mặc định và không có gì đặc biệt. Chỉ thấy mẹ vất vả quá, mọi việc phải chạy đôn đáo để làm vừa ý chồng, vừa ý anh em họ hàng nhà chồng. Mà mẹ cháu chịu đựng cũng giỏi, không kêu ca, phàn nàn, mệt vẫn luôn nở nụ cười trước mặt mọi người.

Mỗi dịp lễ tết, về quê, cháu thấy bố mẹ cháu xách về nhà nội rất nhiều quà cáp. Trẻ con đằng nhà nội cũng được mừng tuổi những đồng tiền mới, mệnh giá to. Còn đằng nhà ngoại thì ông bà chỉ có gói mứt, chai rượu rất khiêm tốn so với lô quà nhà nội. Trẻ con đằng nhà cậu, nhà dì cũng chỉ được mừng tuổi vài đồng bạc lẻ.

Càng lớn lên, cháu mới biết bố cháu rất khắt khe với nhà ngoại. Những món quà biếu xén nhà ngoại theo như cháu cảm nhận nó phải được cân đong đo đếm đủ cả trước ánh mắt sát hạch của bố cháu. Mỗi khi nhà ngoại có việc gì cần đóng góp, cháu thấy bố cháu luôn hỏi tỉ mỉ, cặn kẽ từng đồng, từng hào với mẹ cháu.

Rồi cháu cũng biết rằng, mẹ cháu muốn biếu ông bà ngoại hay cho anh em nhà mình cái gì thường phải giấu diếm bố cháu dù rằng những đồng tiền đó do chính bà làm ra chứ không phải nhờ vả chồng. Thỉnh thoảng đèo mẹ về quê, mẹ cháu thường biếu tiền ông bà. Không có gì nhiều nhặn nhưng bà thường phải dấm dúi. Những khi có mặt bố cháu ở đấy, bà không dám đưa trước mặt, luôn để ý chồng mỗi khi muốn biếu bố mẹ. Người ta thường bảo đó là hành động “áo gấm đi đêm”.

Bây giờ đã lớn rồi nhưng quả thực cháu không biết can thiệp kiểu gì, bản tính của bố cháu là vậy còn mẹ thì đã đi vào lối mòn ấy không thể dứt ra. Nhiều khi cháu thương mẹ, thương cho sự khổ tâm của bà khi sống với một người chồng không được rộng lượng và trọng nhà nội, khinh nhà ngoại.

Nhưng biết làm sao được. Mỗi nhà một cảnh, có ai giống ai.

Chạnh lòng, chợt tưởng tượng không biết sau mình sẽ lấy phải người chồng như nào?

Chia sẻ