BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Trâm đừng tiết lộ sự thật về mình, hãy để anh ấy tự tìm hiểu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn đang bị áp lực của tuổi 26 mà chưa lập gia đình chăng? Bạn sợ mất anh ấy nếu như mình tiết lộ sự thực quá khứ học hành dở dang ư?

Là một bạn đọc, tôi có vài lời khuyên cho Huyền Trâm, mong ban biên tập giúp tôi chuyển tới bạn ấy.

Đọc toàn bài tâm sự “Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân” của bạn, suy nghĩ của tôi về tình huống của bạn không hề bế tắc. Nếu bạn bình tĩnh một chút trong hoàn cảnh này, bạn sẽ thấy mọi thứ đơn giản hơn.

Việc tôi cho quan trọng với Trâm lúc này chính là đảm bảo thủ tục ở lại nước bạn đang sống. Những năm vừa qua, bạn ở và làm việc tại đây, duy trì cuộc sống của mình. Bạn vẫn tự đứng bằng đôi chân, nghị lực của bản thân, vẫn tự lo liệu mọi thứ.
 
Vậy thì bây giờ khi giấy phép hết hạn, nếu như bạn vẫn muốn tiếp tục ở đây, có nghĩa bạn biết cách phải làm các bước trong thủ tục. Việc bạn tự làm được sao phải phụ thuộc vào người con trai kia. Hơn nữa, bạn vẫn đang có công việc, nếu thủ tục ở lại được gia hạn, bạn vẫn sẽ làm việc nuôi sống bản thân mình. Điều đó chứng tỏ bạn vẫn chủ động. Đâu có gì phải mặc cảm.

Bạn ở lại, dẫu không học tập đến nơi chốn, song vẫn có thể lao động và tiết kiệm một số vốn nhất định. Sau đó bạn có thể trở về nước, dùng số vốn đó vào việc kinh doanh. Thành công vẫn sẽ đến nếu như bạn có kinh nghiệm, tố chất, biết tổ chức kinh doanh…v.v.

Nhưng trong bài, tôi thấy Trâm lại cho việc sau đây là quan trọng với bạn hơn:

“Mình bế tắc lắm các bạn ạ, liệu anh có chấp nhận 1 người như mình không? Mình năm nay cũng 26 tuổi rồi, cũng đến lúc mình nghĩ về 1 gia đình, mình không chê anh ở điểm gì cả, anh đẹp trai, giỏi giang, tự lập, chiều mình nữa, mình không muốn mất anh.”

Bạn đang bị áp lực của tuổi 26 mà chưa lập gia đình chăng? Bạn sợ mất anh ấy vì anh ấy sẽ không yêu mình nếu như mình tiết lộ sự thực quá khứ học hành dở dang ư? Có lúc nào bạn thấy mình ngộ nhận chưa?

“Mình quen anh qua 1 người bạn, anh cũng đã đi làm, công việc ổn định, gặp nhau không nhiều nhưng cả hai đều cảm thấy rất hợp nhau... Mặc dù anh chưa nói gì vì thời gian cả hai biết nhau mới có 2 tháng, nhưng thực sự mình biết anh dành tình cảm cho mình, cái gì anh làm và dự định anh đều cố lôi và hỏi ý kiến của mình và dường như mình cũng vậy... Mình biết mình bắt đầu dành tình cảm cho anh quá nhiều rồi...”

Rõ ràng anh ta chưa nói gì với bạn, chưa hề tỏ tình, sao gọi là tình yêu. Có chăng chỉ là bạn đang tự chắp cánh cho tình cảm của mình và kéo sang anh ấy, Trâm ạ. Chỉ là những cảm nhận sơ sơ và khoảng thời gian như vậy, chưa đủ nói lên điều gì bền vững ở đây.

Bạn đã từng có một mối tình 4 tháng trước đó, đến nhanh rồi đi nhanh đó thôi. Hãy rút kinh nghiệm bạn ơi. Bạn thấy tự ti khi không dám nói thật về mình và bạn cho đó là nguyên nhân khiến mình đánh mất mối tình trước đó. Giờ bạn sợ mình lặp lại lối mòn đó? Không hẳn đâu, mối tình trước của bạn sở dĩ thất bại vì nó thiếu thời gian tìm hiểu giữa hai người. Người trong cuộc đốt cháy giai đoạn đưa nó lên thành tình yêu quá sớm mà quên mất cần có thời gian thích nghi, hòa hợp, chia sẻ nên cuối cùng nó mới không bền vững.

Giờ với người hiện tại, bạn đừng vội thăng hoa cảm xúc nhanh như vậy. Hãy để anh ấy tìm hiểu dần về bạn nếu như anh ấy có ý định. Còn bản thân bạn, không cần phải tiết lộ, cứ làm những việc bạn phải làm và duy trì mối quan hệ tốt với anh ấy. Bạn không hề phiền anh ấy phải giúp đỡ nhưng khi có tình cảm với bạn, anh ấy sẽ chủ động chung tay cùng bạn giải quyết khó khăn. Hai người sẽ thực sự hiểu nhau từ chính những công việc chung như thế.

Chính bạn tự nhận thấy, tình cảm đến nhanh rồi cũng đi nhanh từ mối tình trước. Vậy với người tiếp sau này, chả nhẽ bạn lại lặp lại cuộc tình trước? Tình yêu bền vững, gắn bó cần có thời gian nhất định. Nếu bạn nóng vội, kết quả đôi khi không được như ý còn gây cho bạn nhiều khó xử hơn.

Hi vọng bạn sẽ lưu ý những gì tôi nói.

                                                                                                                                                          Minh Phụng

Chia sẻ