BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

"Môn đăng hộ đối" chỉ là vấn đề nhỏ khi yêu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Gia đình anh ấy rất danh giá, hầu như các chú các bác đều có học vị cao, có tiếng về tài năng đức độ và cả sự giàu có. Còn cô bạn tôi ở một căn nhà nhỏ xíu...

Cuộc sống và tình yêu ai cũng hiểu những người hợp nhau thường đến với nhau. Những hợp cũng tùy từng cái, nhất là mang những thứ vật chất ra mà nói thì khó chấp nhận. Ở nếp sống của chúng ta không thiếu những quan niệm đăng đối, tôi rất hiểu điều ấy nhưng cái đích của hạnh phúc thì không do sự đăng đối về mặt vật chất.

Có điều kện, được học cao không đồng nghĩa con người ấy có tâm hồn đẹp và sự hiểu biết trong cuộc sống. Bạn không nên khuyên Hà ừ bỏ tình yêu đẹp chỉ với lý do "đũa mốc chòi mâm son". Bạn quá đề cao những vật chất và danh vọng đó.

Tôi từng chứng kiến một người bạn, trình độ chỉ cử nhân tại chức, còn chồng cô ấy là thủ khoa đại học, và có học bổng tiến sĩ, anh ấy đã có bằng tiến sĩ khi chỉ mới 26 tuổi. Gia đình anh ấy rất danh giá, hầu như các chú các bác đều có học vị cao, có tiếng về tài năng đức độ và cả sự giàu có. Còn cô bạn tôi bố mẹ chỉ là viên chức bình thường, ở một căn nhà nhỏ xíu nhưng nền nếp và hạnh phúc.

Họ đến với nhau ban đầu cũng khó khăn vì bố mẹ anh ấy cũng cần sụ đăng đối, và anh ấy sau 12 năm ở nước ngoài về đã làm hết sức có thể để bảo vệ người con gái mà anh cho là đáng giá, đáng yêu ấy. Và giờ đây họ vô cùng hạnh phúc, cô bạn tôi luôn được chồng yêu thương tôn trọng, chiều chuộng hết sức. Còn gia đình chồng thì quý mến bởi sự mềm mại, hiếu thảo và cách sống hiểu biết của cô ấy dù trình độ cô ấy rất bình thường.

Vậy đó, sự hợp nhau về văn hóa, về cách sống và nhận thức trong cuộc sống mới quan trọng. Tất nhiên không có nhiều chàng trai lấy vợ với một tình yêu tha thiết, biết bảo vệ vợ như vậy. Cũng không nhiều cô gái được như bạn tôi... Song dù thế nào thì trình độ học vấn, kinh tế, quyền thế không phải là cái mang ra để so sánh đánh giá trong tình yêu. Chúng ta không nên gieo tư tưởng ấy vào đầu người khác. Thực tế cuộc sống cho thấy rất nhiều trường hợp có những thứ ấy nhưng mãi vẫn không có hạnh phúc, không phải ai có học cũng là người tử tế.

Nhân đây tôi cũng mong bạn Hà sẽ bớt mặm cảm khi đến với người con trai bạn yêu. Hãy vững vàng lên, trừ khi tâm hồn hai bạn không dành cho nhau, còn những thứ khác hoàn toàn có thể "kê cho bằng ".

Chia sẻ