BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Để anh ta không thể bỏ bạn, hãy... "úp sọt" ngay từ bây giờ

,
Chia sẻ

(aFamily)- “Úp sọt” trong tình huống này là có thai với anh ta. Với những kẻ sở khanh khác thì cách này không hợp lý, còn với anh ta tôi tin chắc bạn thắng.

Câu hỏi “Liệu tôi có sai không khi dùng cách này để “cân bằng” với anh?” của Cobengocngech (Cbnn) trong bài Vì thua kém anh, tôi phải tìm cách chinh phục bằng... “chuyện ấy”” đã có câu trả lời như sau:

“Cái cách dùng tình dục để "cân bằng" với trình độ học vấn xem ra rất ngớ ngẩn. Nếu như bạn là một người vợ bạn giữ chồng bằng khả năng chăn gối cũng như sự đảm đang... là hoàn toàn hợp lý, nhưng trong tình yêu thì dùng tình dục để lứu kéo tình yêu có khi lại phản tác dụng đấy.
 
Theo như những gì bạn nói thì với khả năng giao tiếp và công việc của anh ta thì sẽ có rất nhiều cô gái giống như bạn thậm chí hơn bạn xin chết đó, không chỉ mình bạn có khả năng đáp ứng tình dục mà những cô gái khác cũng có khả năng ấy. Do đó tình dục không phải là chìa khoá cho bạn giải quyết vấn đề.
 
Giữa con người ngoài việc có hình thức khác nhau còn có một cái khác nữa tạo nên bản sắc của mỗi con người, đó chính là tâm hồn. Vì thế bạn hãy cho anh ta thấy trong bạn có gì đáng quý chứ đừng trượt dài trên vết xe tình dục mà nhiều người đi trước để lại.”

                                                                                                                                  (comment của damsan1989)

Muốn được người khác quý trọng thì trước hết mình phải tự quý trọng mình đã. Trong tứ đức thì Công, Dung, Ngôn có thể khắc phục từ từ còn Hạnh thì thuộc về bản chất. Ở đây tôi ko dám có ý đánh giá thấp phẩm hạnh của bạn (tôi cho rằng vì bạn quá yêu, yêu theo cách của riêng bạn) nhưng bạn trai bạn thì có nghĩ thế ko mới là qua trọng. Mà thông thường cái người ta đạt được 1 cách dễ dàng thì người ta thường ko coi trọng hay coi trọng ko đúng mức

                                                                                                                                                    (comment của az)

Tôi trích nguyên hai comment ở trên vì nó là câu trả lời tương đối chính xác. Họ đã nói đúng tâm lý của rất nhiều người khi muốn khuyên bạn. Ai ủng hộ cách làm của bạn có chăng họ chỉ an ủi bạn thôi hay ít nhất họ cũng đã từng mắc vào hoàn cảnh như vậy. Còn ai sáng suốt ở ngoài cuộc đều dễ dàng đánh giá bạn dại dột.

Cái chuyện anh ta gặp bạn bây giờ cứ đòi hỏi “chuyện ấy” và lao vào như con hổ đói phải chăng từ trước đến giờ anh ta thiếu thốn nó và mới chỉ được bạn trao nên ham muốn khám phá vẫn còn mãnh liệt, chưa đến lúc bão hòa (biết đâu vì đặc thù nghề nghiệp hoặc cái gì đó, anh ta không đi chơi cave, cũng chưa từng quan hệ lăng nhăng, chỉ biết có bạn nên chuyện ham muốn nồng nhiệt như vậy hoàn toàn có thể xảy ra). Do đó, thời gian đầu còn tò mò nên vậy, thời gian sau quen rồi, anh ta sẽ giảm tần suất nên Cbnn cũng không phải quá lo lắng vì mình sẽ luôn bị hành xác như hiện tại.

Câu hỏi “Liệu có một ngày anh rời xa tôi không?” của bạn thì nên cân nhắc vấn đề như sau:

Sở khanh có nhiều bộ mặt và thủ đoạn, nhan nhản trong xã hội, muôn hình vạn trạng. Giờ bạn chưa xác định được đâu, có thể bạn lo lắng thừa nhưng cũng chẳng biết chừng nó lại là hiện thực. Thôi, cứ hi vọng anh ta là người tốt, với nghề nghiệp như vậy chắc không dám táng tận lương tâm với bạn.
 
Vừa duy trì mối quan hệ, vừa tìm cách phát huy điểm mạnh của mình như damsan1989 đã khuyên bạn cần sống tự tin lên và  luôn cố gắng hết sức mình, hãy đi tìm và khẳng định cái tôi tự tin của chính mình để có thể sống một cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc bằng chính sức mạnh từ nội tâm.Chúng ta đang sống trong chế độ phụ hệ, người đàn ông làm trụ cột gia đình, vì thế mà người đàn ông giỏi giang hơn người phụ nữ cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên dù có là người phụ nữ thấp kém hơn thì hãy làm một người phụ nữ luôn luôn học hỏi hoàn thiện bản thân, luôn luôn Refresh bản thân và cuộc sống... để hấp dẫn đối phương và tránh một cuộc sống nhàm chán !”

Tuy nhiên, nếu tình huống không hay xảy ra, anh ta “no xôi chán chè” sẽ tìm cách rời xa bạn, cái nguyên lý tình yêu đến với nhau vì nhục dục sẽ sớm tan vỡ thành hiện thực thì bạn cần biết cách đền bù thiệt hại cho mình Cbnn ạ. Cách níu giữ anh ta tốt nhất nếu như anh ta có biểu hiện của một kẻ sở khanh là phải “úp sọt”.

“Úp sọt” trong tình huống này là có thai với anh ta. Tại sao ư, vì như thế chắc chắn anh ta sẽ phải cưới bạn. Có lẽ mọi người cười vì sự ngây thơ của tôi chăng? Không đâu, với những kẻ sở khanh khác thì cách này không hợp lý, còn với anh ta tôi tin chắc bạn thắng.
 
Bạn cứ bám lấy cái công việc và vị trí của anh ta hiện tại. Một giảng viên đại học sẽ khó lòng chạy làng giọt máu của mình. Anh ta sẽ phải giữ thể diện và uy tín của một thầy giáo trước mặt đồng nghiệp và hàng ngàn sinh viên cũng như đạo đức nghề giáo của mình nếu như anh ta vẫn muốn tiếp tục kiếm cơm bằng đường dạy học.

Cbnn hãy quên cái ý nghĩ bạn đang đền bù thiệt hại cho anh ta đi. Lúc này chính bạn đang có khả năng bị thiệt hại đó. Nếu không muốn thiệt hại xảy ra, bạn nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho cái kế hoạch “đi tắt đón đầu” chiến thắng. Nhớ rằng, chỉ cần anh ta có biểu hiện là phải “úp sọt” ngay. Thậm chí “úp sọt” luôn từ bây giờ cũng được rồi. Trong cái khí thế hừng hực anh ta đang thể hiện, “úp sọt” không khéo lại đem lại thành công ngoài mong đợi trước khi anh ta kịp “no xôi chán chè” và chuyển sang giai đoạn đề phòng.

Bạn nghĩ sao, Cbnn?

                                                                                                                                                           OHMYGOD

Chia sẻ