BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Đàn ông cũng rất coi trọng sự trung thực trong tình yêu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nói cho anh ấy hoàn cảnh của mình lúc này, Trâm không những giải tỏa bớt nỗi lo lâu nay của bạn mà còn tạo được một phép thử cho tình yêu của mình.

Bạn Trâm thân mến!

Mình viết cho bạn những dòng này xuất phát từ chính quan điểm của mình. Quan điểm của một người con trai, cách nhìn nhận của người con trai đối với tình yêu và với chính tình huống bạn gặp phải.

Mình biết ai cũng có những lỗi lầm, cũng từng có lúc không làm được mọi việc như ý mình. Bởi thế người ta mới có các sai lầm nhưng sai lầm xảy ra không phải là mình đã mất đi tất cả. Sai lầm đem lại cho mình kinh nghiệm và quan trọng nó có thể giúp bản thân mình vững vàng hơn trong cuộc sống sau này.

Bạn cảm thấy việc mình học hành không đến nơi chốn là một sai lầm. Có thể đúng song việc bạn cho rằng mình luôn luôn mặc cảm về nó thì không nên. Thất bại của hai cuộc tình đầu, đặc biệt là cuộc tình thứ hai đã khiến bạn tự ti nhiều quá. Thật không tốt cho mối tình hiện tại nếu bạn cứ tự nhận mình kém cỏi trước người ấy.

Là một người con trai, quan điểm của mình trong tình yêu luôn đặt sự trung thực lên hàng đầu. Nếu hai người đến với nhau, tìm cách gần gũi nhau thì không thể thiếu sự chia sẻ ngoài các yếu tố cảm xúc. Yêu là hai người cùng nhìn về một hướng, là người này tìm cách thích nghi với người kia. Người ta đặt sự hiểu nhau lên hàng đầu trong tình yêu rồi mới đến các thứ khác. Vậy nếu như không để người mình yêu hiểu mọi thứ về mình thì tình yêu đó rõ ràng thiếu đi sự trung thực trong đó.

Hãy thử lật lại mối tình thứ hai của Trâm. Bạn đã thành công trong việc giấu người ấy quá khứ của mình. Cứ cho là anh ấy ích kỷ song biết đâu đấy chính sự không thành thực của bạn đã khiến anh ấy hiểu lầm và rời xa. Cũng có thể tình yêu của anh ấy chưa đủ lớn dành cho bạn. Tuy nhiên nếu bạn để cho anh ấy biết về quá khứ của mình thì dù anh ấy có bỏ bạn chăng nữa, bạn cũng không phải mất thời gian dằn vặt và tiếc nuối phải không?

Còn người yêu hiện tại lúc này, mình muốn bạn hãy xác định chính xác mức độ chân thành của người ấy. Hai tháng tuy không nhiều song cũng đủ để bạn có cái nhìn sơ bộ về tình cảm của người mình yêu. Nếu có tình yêu thực sự và mong muốn một gia đình tương lai, anh ấy sẽ đánh giá cao sự trung thực của bạn và nhìn nhận vấn đề nghiêm túc. Dù gì hai người cũng đang ở nước ngoài, vấn đề thủ tục để cư trú và làm việc tại đó, anh ra sẽ rõ hơn ai hết. Một người đàn ông giỏi giang lúc này sẽ phải thể hiện được mình là chỗ dựa cho người mình yêu.

Giúp đỡ người mình yêu lúc cô ấy gặp khó cũng là cách ghi điểm tốt cho tình yêu. Sự khó khăn của Trâm lúc này chẳng phải là cơ hội cho anh ấy ư? Nói cho anh ấy hoàn cảnh của mình lúc này, Trâm không những giải tỏa bớt nỗi lo lâu nay của bạn mà còn tạo được một phép thử cho tình yêu của mình.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà bạn có tư tưởng dựa dẫm vào anh ấy. Như bạn từng nói mình là một cô gái cá tính, tự lập, không phụ thuộc ai. Vậy bạn cần phát huy những phẩm chất vốn có ấy của mình để anh ấy thấy rằng bạn luôn nỗ lực để vượt qua mặc cảm, sẽ càng tôn trọng người mình yêu hơn.

Riêng cá nhân mình, mình đánh giá bạn rất cao bởi một cô gái không người thân, sang nước ngoài tự lập một khoảng thời gian như vậy không nhiều. Bạn cũng giỏi giang đó chứ!

Mình chúc bạn sớm ổn định mọi thứ nhé!

(p/s: Trâm cũng cần kiểm tra tình cảm của mình một cách cẩn thận, mình hi vọng bạn yêu thực sự chứ không phải một phút xao lòng như kiểu cuộc tình thứ 2, đến nhanh rồi đi nhanh).                

Chia sẻ