Tôi đánh mất tình yêu vì mặc cảm về bản thân
(aFamily)-Anh học giỏi, thành đạt và theo như bạn bè nói nhà anh rất giàu nên mình đã không thể tự tin để đến với anh.
Đọc bài viết của bạn mình thấy bạn có nhiều điểm giống mình vì mình cũng không thể vượt qua được mặc cảm để đến với anh, người mà mình đã rất yêu quý và tôn trọng suốt 3 năm nay, và đến tận bây giờ cũng vẫn thế.
Mình sinh ra ở vùng đất Nam Định, mình được sống trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương, một tuổi thơ êm đềm và đẹp đẽ đã trôi đi với những lời dạy dỗ của bố mẹ và mình đã trở thành một người con ngoan và học giỏi.
Đến năm thứ 3 qua giới thiệu thì mình được quen anh, anh là một người tuyệt vời, đấy là trong cách suy nghĩ của mình, anh học giỏi, thành đạt và theo như bạn bè nói nhà anh rất giàu. Chính vì anh như thế nên mình đã không thể tự tin để đến với anh mặc dù trong lòng mình rất muốn.
Đã 3 năm và anh vẫn thế còn mình thì ngày càng mặc cảm hơn về bản thân mình trong khi anh ngày một thành đạt thì mình vẫn vậy, vẫn đi làm ở một công ty tư nhân và đang ôn thi cao học (Mục đích của mình là cũng muốn mình cố học để tương xứng với anh).
Nhưng người tính không bằng trời tính, anh ấy đã không còn chờ đợi và ở bên mình nữa, anh ấy đã tìm được một người luôn chia sẻ với anh mọi chuyện, mình không dám trách gì anh, mình chỉ trách mình đã không thể vượt qua được mặc cảm bản thân mà đánh mất đi tình yêu của mình.
Chúc anh luôn hạnh phúc và dù không còn được anh yêu thì em vẫn sẽ là một người bạn, một người em gái của anh và sẽ luôn chúc phúc cho anh. Và mình cũng muốn nhắn nhủ với mọi người là hãy giữ lấy tình yêu của mình trước khi quá muộn. Đừng ai rơi vào hoàn cảnh của mình nữa nhé!