BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Nếu có trót học dốt, cũng đừng vội mặc cảm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không học đại học, có thành công được không? Xin trả lời với ba bạn ở trên rằng, có rất nhiều người thành đạt đâu cần học vấn cao. Điển hình là anh họ tôi.

Ba bài viết:

1.“Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân” của Huyền Trâm

2. “Tôi cũng không vượt qua được mặc cảm học hành dang dở” của Dịu

3. “Tôi bỏ lỡ một tình yêu đẹp vì mặc cảm chỉ học... cao đẳng” của Nguachung78

Phải chăng ba tác giả trên và là nhân vật trong tâm sự quá quan trọng chuyện học hành?

Không phủ nhận, khi xã hội phát triển, cả thế giới cùng chuyển động. Nền văn minh được khai phá, con người phải thích nghi với những thay đổi trong đó việc tiếp thu trình độ để mình không còn lạc hậu với thế giới bên ngoài, đây là tiêu chí mà nền giáo dục ở quốc gia nào cũng hướng tới trong việc đào tạo con người.

Việc đào tạo và tiếp thu là cả một quá trình nhưng không phải bất kỳ quá trình đào tạo nào cũng thu được kết quả tốt, nó phụ thuộc vào khả năng của người tiếp thu. Mỗi người sinh ra đều có những ưu, nhược điểm riêng. Ai cũng phải học hành nhưng không phải người nào cũng thành công với con đường học vấn. Nếu như chúng ta không giỏi trong việc học, tại sao cứ phải ép mình đi theo con đường đó.

Một thực tế ở nước ta cho thấy:

-Quá nhiều người lựa cho mình phải theo con đường đại học, nghĩa là thích làm thầy hơn làm thợ khiến cho tình hình lao động ở ta hiện nay thừa thầy, thiếu thợ. Giỏi lý thuyết trong khi yếu thực hành.

-Nhiều người không đủ trình độ, đủ năng lực học đại học nhưng vẫn bằng mọi cách để đỗ vào đại học. Điều đó tất yếu kéo theo rất nhiều trường đại học, cao đẳng ra đời, chỉ mang danh to còn chất lượng đáng báo động. Ngay cả bộ giáo dục cũng đau đầu và là vấn đề nổi cộm được nhắc tới nhiều trong thời gian gần đây.

-Người ta cứ mơ màng với việc học đại học, sau này ra đời sẽ nhàn thân. Thực tế đâu có vậy, có người nhiều bằng cấp nhưng năng lực chẳng thấy đâu. Thay vì nhàn thân lại thấy ôm đống bằng đi chạy việc lăng xăng, công việc bấp bênh, đồng lương bập bõm trong khi rất nhiều công nhân kỹ thuật được các doanh nghiệp mời gọi với thù lao tương đối lại đang thiếu.

-Có người học nhiều rồi ngộ chữ, cũng có người uyên bác lại bất mãn với đời, với nhiều thứ trong xã hội…

Không học đại học, có thành công được không?

Xin trả lời với ba bạn ở trên rằng, có rất nhiều người thành đạt đâu cần học vấn cao. Điển hình là anh họ tôi. Học không phải sở trường nên anh ấy sớm xác định theo nghề. Lựa chọn một nghề mà nhà chẳng có ai biết về nó nhưng không sao vì đơn giản anh ấy thích.

Tiến triển dần dần thành một thợ giỏi, được người ta tín nhiệm vì có đôi bàn tay vàng và đầu óc chịu tìm tòi. Anh tự gây dựng cho mình một cửa hàng nhỏ, nuôi sống bằng tay nghề rồi sau đó đào tạo vài học viên.

Khi nghề chín, anh kinh doanh dựa trên chính sản phẩm và tay nghề của mình. Mở trường đạo tạo học viên và mình là giáo viên kỹ thuật. Rồi mở ra một doanh nghiệp liên ngành từ đào tạo, kinh doanh, buôn bán cho đến các lĩnh vực khác. Tất nhiên có sự liên kết với nhiều người nữa. Tuy nhiên anh giữ vị trí điều hành cao nhất trong doanh nghiệp liên ngành đó.

Con đường thành công của anh dựa vào ý chí, kinh nghiệm, sự kiên trì và sau này thêm cả khả năng học liệu (tự đọc sách). Anh đâu cần tốt nghiệp một trường đại học hay với một tấm bằng kỹ sư, thạc sỹ chính quy.

Kể ra câu chuyện này chỉ để minh chứng cho điều tôi nói ở trên, ba bạn ạ. Còn rất nhiều người tài giỏi hơn anh họ tôi. Gương của họ được vinh danh trên mặt báo và vô vàn quyển sách những người thành công mà chúng ta dễ dàng tìm đọc được.

Không ai ngăn cấm các bạn học nhưng có nhiều con đường dẫn đến thành công mà không nhất thiết phải đặt học vấn lên hàng đầu. Các bạn hãy quán triệt điều đó, đừng để bản thân chạy theo một thứ mình không có nhiều khả năng trong khi làm lụi tàn đi những khả năng tốt hơn mà mình có.

Thân!                                                                                                                                            Tiến Minh

Chia sẻ