BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Tôi không thích lấy vợ giỏi mà cần vợ đảm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Công việc của tôi sẽ đòi hỏi phải đi xa rất nhiều, tôi cần một người vợ toàn tâm toàn ý với gia đình, có nhiều thời gian chăm sóc cho mẹ và các con tôi sau này.

Tôi là một người có trình độ và địa vị, nhưng cũng khá gia trưởng. Ngay từ đầu, tôi đã xác định mình không cần lấy một người vợ giỏi giang làm gì cho mệt (thật sự, giỏi chỉ tổ hay cãi, tranh luận), chỉ cần một người phụ nữ toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình, và có càng nhiều thời gian dành cho gia đình càng tốt. Không cần làm ra nhiều kinh tế, bản thân tôi sẽ là người lo toan. 

Bởi thế, khi lấy vợ, dù có bằng tốt nghiệp đại học loại ưu, xin được về một cơ quan có nhiều triển vọng thăng tiến, phát triển, cũng có một số đồng nghiệp nữ để ý, quan tâm, nhưng cuối cùng, người con gái tôi chọn làm vợ lại là một cô gái chỉ có trình độ cấp 3, không thi được đại học và chỉ bán hàng tạp hóa ở nhà. Công việc của tôi sẽ đòi hỏi phải đi xa rất nhiều, tôi cần một người vợ toàn tâm toàn ý với gia đình, có nhiều thời gian chăm sóc cho mẹ và các con tôi sau này. 

Và vợ tôi cũng hoàn thành khá tốt vai trò ấy. Mọi người nói nhiều về chênh lệch trình độ khó nói chuyện, nhưng bản thân tôi lại không phải người hay chuyện. Công việc ở cơ quan tôi không đem về nhà bao giờ. Chuyện xã hội, chuyện cuộc sống, tôi ít khi mạn đàm, nếu có nói gì thì vợ tôi cũng nhất loạt đồng ý.
 
Thực sự, cô ấy rất thần tượng tôi, coi tôi là nhất. Tôi nói cái gì cũng cho là đúng. Trong gia đình, cô ấy cũng tự hào mình là người sung sướng nhất, vì có người chồng giỏi giang, con cái ngoan ngoãn học giỏi. Còn trong hội bạn bè, thì không ai có thể so sánh được. Cô ấy luôn nói số mình sướng, nhờ chồng mà được đi du lịch nước ngoài, nước trong, một năm vài đợt an dưỡng, nghỉ mát. 

Có thể “tiêu chuẩn chọn vợ” của mỗi người mỗi khác, và tiêu chuẩn của tôi chỉ đơn giản vậy thôi. Rất nhiều người đã lấy những người vợ xinh đẹp, giỏi giang, trình độ cao, có học hàm học vị, hiểu biết sâu rộng, ăn nói dễ nghe. Nhưng kết cục thì sao? Cũng chẳng đi đến đâu cả. Cuộc sống gia đình đâu phải chỉ cần những cái hào nhoáng bên ngoài đó. Mình lấy một người vợ, chứ đâu phải mua một tấm áo, không hợp thì bỏ. 

Bản thân tôi, nếu với một người phụ nữ xác định mối quan hệ lâu dài, nghiêm túc, tôi sẽ chỉ quan tâm đến tính cách, một chút ngoại hình, khả năng tề gia nội trợ chứ không bận tâm nhiều bằng cấp. Tất nhiên, điều này thì chủ yếu đúng với đàn ông Việt Nam 100% nghĩa là người Việt Nam và sống ở Việt Nam, chứ với những người đã du nhập văn hóa phương Tây thì cũng không chắc lắm. Đàn ông Việt Nam vốn vẫn gia trưởng hơn mà. 

Trình độ cao đẳng, thậm chí trung cấp không quan trọng các bạn gái ạ. Khi yêu các bạn phải tự tin lên. Quan trọng là anh ấy yêu bản thân mình đến đâu, vì thật lòng yêu thì dù bạn có làm nghề gì cũng vẫn sẽ đến với nhau. Với một thằng đàn ông, chỉ chăm chăm nhìn vào nghề nghiệp, tiền đồ của bạn gái thì cũng không đáng quan tâm đâu.

Chia sẻ