BÀI GỐC Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình khi mẹ chồng thì trái tính, còn chồng thì chỉ biết tin và bênh bà mà không thông cảm, sẻ chia với tôi.

40 Chia sẻ

Mẹ chồng - nàng dâu: Tình cảm phải xuất phát từ hai phía

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thứ tình yêu một chiều chỉ có ở tình phụ mẫu tử. Còn các quan hệ khác trong xã hội bao giờ cũng đòi hỏi hai chiều, quan hệ nàng dâu – mẹ chồng cũng vậy.

Chào các anh chị độc giả aFamily,
 
Chủ đề này đã nói hàng ngàn năm nay rồi. Quan hệ Mẹ chồng - nàng dâu cũng được đưa ra bàn cãi mãi rồi. Nhưng có một điều cơ bản mà cả hai người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc cần hiểu rằng: trên hết chúng ta là "hai con người". Và để đối xử tốt với nhau cần phải coi nhau là con người" trước khi coi là mẹ chồng hay nàng dâu.

Mẹ là mẹ chồng nên con dâu phải kính trọng và yêu thương… Dâu là dâu con nên cần coi như người trong nhà và dạy bảo…

Vậy ai thì không cần tôn trọng? Ai sẽ yêu thương mình nếu không được mình yêu thương? Ai sẽ coi mình là thân thiết nếu mình không coi người ta cũng như vậy?

Thứ tình yêu nước chảy một chiều chỉ có ở tình phụ mẫu tử. Các quan hệ khác trong xã hội bao giờ cũng đòi hỏi hai chiều, kể cả quan hệ nàng dâu – mẹ chồng cũng thế.

Dù là ai thì trước hết cũng là con người. Vậy nên nếu chỉ đòi hỏi trách nhiệm, không quan tâm đến nhu cầu tình cảm và vật chất ở người vợ, người con dâu, đừng mong trong thâm tâm họ yêu quý và nể phục chúng ta. Nhiều ông chồng đặt trách nhiệm cho vợ mà quên mất là họ cũng là phụ nữ y như mẹ mình, cũng cần được cảm thông, chia sẻ ấm ức, được thấy mình được yêu thương trong căn nhà xa lạ, nhất là khi mới bước chân về.

Nhiều bà mẹ cho rằng con dâu phải thế này thế nọ, mà quên mất là nó không hạnh phúc, con mình liệu có luôn vui vẻ được chăng? Như thế là ích kỷ, chỉ nghĩ nhu cầu của mình mà thậm chí quên mất cả con mình.

Nhiều cô con dâu không thể nghĩ rằng mình cần có ít nhất là sự tôn trọng người lớn tuối, người đẻ ra chồng mình, thiếu chín chắn hơn thì không thông cảm với những trái tính của tuổi già mà chỉ tìm phương cách đối phó với mẹ chồng. Như thế là thiếu hiểu biết và tự mình chuốc lấy cái sự ghét của mẹ chồng, trách ai nữa đây?

Hai con người sống chung một mái nhà chỉ tìm cách bắt người kia làm mình hài lòng, chỉ nghĩ đến trách nhiệm của người khác mà quên mất  trách nhiệm của mình, quên là người mình ứng phó cũng là con người trước khi là mẹ chồng hay nàng dâu.

Người nào cũng cần được tôn trọng và có sự tự do riêng tư nhất định.

Qua các câu chuyện mâu thuẫn, tôi thấy là: Mẹ chồng là người lớn hơn, có thứ bậc cao hơn trong gia đình nên có lòng vị tha và bao dung, nên có sự tôn trọng cuộc sống riêng của hai vợ chồng trẻ.  Con dâu nhỏ tuổi nên có sự lễ phép và tôn trọng mẹ chồng, đồng thời có quyền bảo vệ sự riêng tư và cuộc sống của mình một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Muốn ai đối xử với ta tốt, hãy đối xử tốt với người đó trước. Muốn ai yêu ta, hãy yêu người đó trước.  Bài học này cả mẹ chồng, nàng dâu đều nên hiểu.

Chia sẻ