BÀI GỐC Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình khi mẹ chồng thì trái tính, còn chồng thì chỉ biết tin và bênh bà mà không thông cảm, sẻ chia với tôi.

40 Chia sẻ

Còn phụ thuộc kinh tế vào mẹ chồng, còn khổ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khi nào bạn có kinh tế tự chủ thì mới bàn được bước tiếp theo bạn nhé. Nếu không thì không ai, kể cả mẹ chồng và chồng bạn sẽ coi trọng bạn đâu.

 Mình hiện đang bán hàng trên mạng, buôn bán nhỏ thôi nhưng kiếm tiền không thua chồng. Khi có sự tự chủ về kinh tế thì bạn sẽ không bị mẹ chồng và chồng coi thường.
Chào Thủy,

Khi nào bạn có kinh tế tự chủ thì mới bàn được bước tiếp theo bạn nhé. Ngoài ra, hãy tự chăm sóc bản thân vì không ai chăm cho bản thân bạn ngoài bạn đâu.

Trước tiên bạn hãy hiểu rằng nếu bạn không tự lập, không có tài chính thì không ai, kể cả mẹ chồng và chồng bạn sẽ coi trọng bạn đâu. Bên cạnh đó, những khúc mắc mà bạn đang gặp phải cũng vì thế mà ngày càng không có lối thoát.

Mình trước đây cũng mở cửa hàng riêng, có tài chính riêng nhưng khi có bầu, mình bị động thai, phải ở nhà và đó cũng là lúc nhiều chuyện xảy ra nhất.

Chồng thương mình nên cũng không có vấn đề đâu (cái này mình may mắn hơn bạn), nhưng sau này mẹ chồng kể, mình mới hiểu. Bà đã nói gì đó với chồng mình để chồng mình phải nói lại rằng "Bây giờ vợ con chỉ trông mong vào mỗi mình con thôi"...

Những lúc nựng cháu (khi mình đẻ), bà cũng bảo "bố cháu vất vả lắm, bố cháu phải đi làm kiếm tiền nuôi hai mẹ con cháu đấy"... và vô vàn những đìều khác sau lưng mình.

Từ những việc đó, mình mới hiểu ra được rằng phải có kinh tế độc lập Thủy ạ. Trong trường hợp của bạn, mẹ chồng và chồng không muốn bạn có tài chính riêng và muốn kiểm soát bạn, lợi dụng bạn như 1 osin (như bạn nói), vậy bạn hãy tự kiếm việc cho mình, không phải chỉ có ra ngoài mới kiếm được việc, kiếm ra được tiền đâu. Như mình hiện tại, mình đang bán hàng trên mạng, buôn bán nhỏ thôi, vốn ít hay nhiều tuỳ thuộc vào mình, từ 500.000 là bạn đã có thể làm được rồi. Dần dần, năng nhặt chặt bị. 

Hiện giờ, tuy là làm thêm nhưng mình kiếm tiền không thua gì chồng đâu. Bạn có thể làm đồ ăn đơn giản để bán (không để được lâu thì làm ít một để bán hoặc làm những gì bảo quả được lâu thì tốt hơn)...

Chúc bạn có những bước đi vững chắc. Bạn có thể vào diễn đàn webtretho để xem thêm kinh nghiệm bạn nhé.

Chia sẻ