BÀI GỐC Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình khi mẹ chồng thì trái tính, còn chồng thì chỉ biết tin và bênh bà mà không thông cảm, sẻ chia với tôi.

40 Chia sẻ

Mẹo "nói xấu" mẹ chồng với... chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nên "nói xấu" mẹ chồng với chồng như thế nào để "được việc" khi giữa mình và mẹ chồng xảy ra mâu thuẫn?

Chào các anh chị độc giả aFamily,

Tình cờ tôi đọc được bài tâm sự của chị Thủy về chuyện gia đình chị ấy (về những mâu thuẫn với mẹ chồng trái tính và anh chồng chỉ biết bênh mẹ). Tôi cũng đã đọc bài chia sẻ của các anh chị khác và hiện vẫn đang tiếp tục theo dõi đề tài này hàng ngày bởi chúng giúp tôi hiểu hơn về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu.

Tôi cũng đã có gia đình và cũng như anh Tuấn (bài "Vợ ơi, hãy yêu mẹ anh như chính mẹ em"), tôi cũng từng mong muốn vợ yêu mẹ chồng như mẹ đẻ. Nhưng giờ đọc được những bài chia sẻ cũng như những bình luận của các chị em, đặc biệt là bài "Đòi hỏi vợ yêu mẹ chồng như mẹ đẻ là quá phi thực tế" và bài của chị Lương Nguyễn Thúy Hà ("Chồng bênh mẹ dễ khiến tôi thêm ác cảm với bà"), tôi thấy thấu hiểu và thông cảm cho vợ mình hơn. Tôi sẽ bớt đòi hỏi vợ điều đó và tự hứa với mình rằng sẽ cố gắng lắng nghe những tâm sự của vợ và giúp cô ấy gần gũi với mẹ tôi hơn.

Tuy nhiên, qua đây tôi cũng xin được góp ý với chị Hà và các chị em khác về việc tâm sự với chồng thế nào để "được việc" khi giữa các chị và mẹ chồng xảy ra mâu thuẫn.


Thay vì thể hiện thái độ chỉ trích lên án mẹ chồng, các chị nên có thái độ tích cực cùng những lời tâm tình, thủ thỉ khi tâm sự với chồng về những mâu thuẫn với mẹ chồng.
Đối với nhiều đàn ông, mẹ là người họ yêu thương nhất. Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau, vất vả nuôi chúng tôi khôn lớn như anh Ngọc đã nói trong bài "Vợ ơi, hãy yêu mẹ anh như chính mẹ em". Mẹ là đã dìu dắt chúng tôi những bước đi đầu tiên, đã lo lắng, chăm sóc khi chúng tôi ốm đau và là người vui sướng hơn bất kỳ ai khác khi chúng tôi đạt được những thành quả trong công việc, cuộc sống. Mẹ đã theo dõi những bước đi của chúng tôi từ bé cho đến lớn và luôn ở bên khi chúng tôi cần. Mẹ đã hy sinh rất nhiều để chúng tôi được như ngày hôm nay. Vì thế, chúng tôi yêu mẹ và với nhiều người, mẹ là tượng đài khó bị đánh đổ.

Vì thế, nói thật là chúng tôi sẽ không bao giờ thích nghe người khác, đặc biệt là vợ nói xấu mẹ mình đâu.

Do đó, lời khuyên của tôi dành cho chị em là những khi có chuyện bực mình với mẹ chồng, các chị hãy lựa lời để tâm sự với chồng. Hãy nói với chồng bằng một giọng tâm tình, thủ thỉ chứ không phải với thái độ bực tức, chỉ trích, lên án hay phản đối mẹ chồng. Những lời nói xấu, kể tội mẹ chồng (dù mẹ chồng có sai thật) cũng không bao giờ được chúng tôi hoan nghênh. Khi đó, chẳng cần biết mẹ đúng sai thế nào, chúng tôi rất dễ nổi cáu, khó chịu với vợ và cứ lên tiếng bảo vệ mẹ cái đã.

Vẫn biết là nhiều lúc rất bức xúc nhưng cũng nên biết kiềm nén, không phải cái gì cũng có thể xả với chồng được mà hãy biết lựa lời mà nói. Những lời nói thủ thỉ, tâm tình sẽ khiến chúng tôi dễ tiếp thu và cảm thông hơn. Đừng để "cả giận mất khôn" mà có những lời nói không hay và nặng lời về mẹ chồng. Chúng tôi luôn muốn vợ yêu quý và tôn trọng mẹ mình mà. Đừng làm gì xúc phạm đến bà. Nếu không sẽ dễ gây phản tác dụng.

Khi tâm sự, chị em có thể để chồng tự tìm ra cách giải quyết hoặc khéo léo đưa ra hướng giải quyết nhưng khiến anh ấy thấy thoải mái, không bị ép buộc mà ngược lại còn nghĩ rằng mình là người tự quyết định. Đừng gây áp lực với chồng hay bắt chúng tôi phải làm thế này thế kia.

Và đặc biệt, đừng bắt chúng tôi phải lựa chọn "Hoặc là mẹ hoặc là em". Tất cả những người chồng chúng tôi không ai vui vẻ khi thấy mẹ và vợ mâu thuẫn. Nhưng khi buộc phải chọn giữa một bên là người sinh thành, nuôi mình khôn lớn và một bên là người nâng khăn sửa túi, đầu gối tay ấp và là mẹ của các con mình, chúng tôi sẽ dễ nghiêng về bên mẹ mặc dù cũng rất thương vợ. Ít người con trai nào vì vợ mà bỏ mẹ lắm. Nhưng ngược lại thì có đấy. Như thế phần thiệt thòi sẽ dễ rơi vào chị em.
 
Và ngay cả khi các chị có chiến thắng trong việc lựa chọn đó đi chăng nữa thì người chồng sẽ khó mà thấy thanh thản, và nhất là sẽ có lúc, anh ấy cảm thấy giận vợ vì cô ấy đã khiến anh quay lưng với mẹ.

Tuy nhiên, tôi cũng muốn nói thêm rằng người chồng sẽ chẳng vui vẻ gì khi thấy mẹ và vợ căng thẳng nên nói chung dù thế nào thì người vợ cũng nên nhịn mẹ chồng một chút và nhận phần thiệt hơn về mình.

Chia sẻ