BÀI GỐC Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình khi mẹ chồng thì trái tính, còn chồng thì chỉ biết tin và bênh bà mà không thông cảm, sẻ chia với tôi.

40 Chia sẻ

Gửi chị Quỳnh Trâm, tác giả phản bác bài "Tôi Đau Buồn Vì Con Dâu Vô ý"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em nghĩ cách suy nghĩ của chị có phần quá hiện đại, mà người Việt Nam của mình chưa thực sự thích nghi!

Em đã đọc bài phản hồi của chị cho bài viết của bác Hạnh. Có lẽ chị đang suy nghĩ cho người con dâu, còn chưa suy nghĩ cho mẹ chồng. Bản thân em một cô gái 22 tuổi, chưa lập gia đình và cũng đã đọc rất nhiều bài viết nói về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu cũng như mong sau này mình sẽ được ở riêng. Nhưng nếu một khi đã lấy chồng mà hoàn cảnh không cho phép thì đành phải chấp nhận sống chung với bố mẹ chồng. Một khi đã sống chung với bố mẹ chồng thì mình sẽ không như sống với bố mẹ đẻ nữa. Là một sô gái hiện đại và thông minh chắc hẳn chị sẽ không làm cho chồng khó xử giữa mình và mẹ chồng.

Theo lời tâm sự của Bác Hạnh thì em thấy chị con dâu của bác ấy thật sự cũng quá kém tế nhị và dường như chị ấy cố tình để cho mẹ chồng và bố chồng nghe thấy những lời trách móc. Là một người phụ nữ thông minh và biết điều, người ta sẽ không làm vậy. Đằng này chồng tặng mẹ một tấm vải áo mà đó lại là ngày nhà giáo Việt Nam nữa thì em thấy chuyện đó là bình thường. Nếu nói đúng hơn thì chị ấy phải là người mua quà tặng mẹ chồng mới đúng, đằng này chồng đã mua rồi lại còn trách móc, mặt xưng lên và cố tình nói to như vậy. Chị ấy thử quan tâm tới mẹ chồng, quan tâm tới họ hàng nhà chồng 1 chút thì em nghĩ chồng chị ấy cũng sẽ rất quan tâm tới gia đình nhà vợ, đằng này đã không làm gì lại còn như vậy thì ngay cả em 1 người con gái em cũng không thể nào mà chấp nhận được.

Cả chuyện mẹ ốm nằm bệnh viện các chị dâu cũng phải chia nhau đến chăm, mà Bác Hạnh nói 1 tuần chị ấy mới đến bệnh viện được 1 lần thì em cũng không hiểu nổi suy nghĩ của chị ấy  như thế nào. Chắc hẳn đây cũng không phải là trường hợp con mới đẻ mà không đi được, lại còn chồng ở lại chăm mẹ cũng gọi cho bằng được về, chẳng có 1 lý do gì để giải thích cho sự ích kỉ đó cả. Phải xem là chị ấy đã có hiếu với bố mẹ chồng chưa khi mà bản thân chị ấy làm như vậy thì chồng của chị ấy làm sao mà có thể quan tâm nhiều tới gia đình bên vợ.

Tất nhiên ở đây em cũng không phải bênh Bác Hạnh mà em cũng chỉ muốn cả chia sẻ 1 chút suy nghĩ của em thôi. Đã về làm dâu thì phải thay đổi bản thân không thể như ngày mình còn độc thân được. Và cũng mong các Bác khi làm bố mẹ chồng rồi thì hãy xem con dâu như con gái mình, không nên gây khó khăn vì thực sự người khổ tâm nhất ở đây là chính con trai họ, phải đứng giữa và không biết bênh cho bên nào cả.

 

Chia sẻ