BÀI GỐC Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình khi mẹ chồng thì trái tính, còn chồng thì chỉ biết tin và bênh bà mà không thông cảm, sẻ chia với tôi.

40 Chia sẻ

Bị bố mẹ chồng "soi mói" từng tý một

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ông bà chưa bao giờ hài lòng về tôi, lúc nào cũng để ý từng tí một, nhưng lại không nói với tôi mà toàn nói xấu sau lưng tôi...

Hiện tôi đang rất buồn và cảm thấy cuộc sống của mình đang bế tắc, không có lối thoát. Vợ chồng tôi đều là công nhân viên nhà nước và đã có 1 cháu trai kháu khỉnh. Chúng tôi ở cùng nhà với bố mẹ chồng (nhà của bố mẹ chồng tôi).

Bố mẹ chồng tôi đã trên 70 tuổi, nhưng còn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Ông bà chưa bao giờ hài lòng về tôi, lúc nào cũng để ý từng tí một, nhưng lại không nói với tôi mà toàn nói xấu sau lưng tôi, thậm chí còn cằn nhằn chồng tôi là không biết dạy vợ để bắt chồng tôi phải "dạy bảo" tôi. 

Ông bà cứ vin vào nhà của ông bà, nên ông bà phải "hưởng thụ" bắt chúng tôi phải đáp ứng nhu cầu xa xỉ (như lắp máy lạnh, đóng bàn ghế, tủ mới...) để ông bà "trưng bày" hết trong phòng riêng của ông bà.

Thu nhập của vợ chồng tôi có hạn, lại phải lo con nhỏ mà cứ phục vụ các yêu cầu quá đáng đó nên chẳng mấy dư dả, còn phòng khi ốm đau nữa. Toàn bộ chi phí trong gia đình đều do vợ chồng tôi lo liệu, thế nhưng ông bà toàn đi nói với người ngoài là ông bà có tiền chi tiêu, còn vợ chồng tôi ăn bám. Tôi nghe được nên rất buồn, chồng tôi thì nhu nhược, không dám lên tiếng (mà có nói thì thì bị bố chồng tôi "đàn áp" ngay bằng những lời chửi rủa).

Không những thế, ở gần nhà có bà chị chồng (bố mẹ chồng tôi rất quý) thường xuyên sang rù rì với ông bà, ông bà rất tin và nghe lời chị dù là những việc vô lý và phản khoa học (như mời thầy bùa về nhà làm phép, chữa bệnh...). Gần đây, chị chồng tôi còn mượn sổ đỏ nhà của ông bà để đem đi thế chấp vay vốn làm ăn riêng, các anh chị khác (đang ở xa) biết chuyện đều can ngăn ông bà nhưng không tác dụng gì, thậm chí chồng tôi có ý kiến can ngăn thì bị bố chồng tôi chửi rủa thậm tệ, ông bà còn bảo là do tôi xúi giục chồng tôi, rằng tôi có ý đồ chiếm nhà.

Tôi rất bực mình, cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm nặng nề. Tôi nhận thấy mình cũng có nhà (tôi là con một-nhà của mẹ tôi), có công việc, chưa từng ăn bám vào chồng và bố mẹ chồng, nên tôi chẳng có lý do gì phải ở với ông bà. Nhưng chồng tôi lại nhu nhược, không dám xin ra ngoài sống riêng, nếu tôi đưa con đi thì chồng tôi vẫn ở lại với ông bà.

Tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại chán nản và ngột ngạt. Tôi vùi đầu vào công việc, đi làm từ sáng đến chiều tối mới về, nhiều hôm chẳng muốn về ngôi nhà đó nữa. Sao làm phụ nữ khổ vậy! Tôi cũng đang bế tắc. Tâm sự vài dòng với chị để chị bớt buồn, vì còn rất nhiểu rất nhiều trường hợp làm dâu khổ lắm.

Còn chuyện của chị Thủy tôi nghĩ trước tiên chị nên đi làm để có thu nhập riêng, chứ sống phụ thuộc vào kinh tế nhà chồng khổ lắm chị ạ (chị phải kiên quyết, vì họ chẳng có quyền gì mà áp đặt được chị). Có gì chị tâm sự tiếp để mọi người cùng chia sẻ nhé. Chúc chị có sức khỏe tốt để chăm sóc các con.

 

Chia sẻ