BÀI GỐC Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình khi mẹ chồng thì trái tính, còn chồng thì chỉ biết tin và bênh bà mà không thông cảm, sẻ chia với tôi.

40 Chia sẻ

Chị Thủy chả có cách nào khác ngoài việc ly dị chồng

,
Chia sẻ

(aFamily) – Trong căn nhà đó, chị hoàn toàn không có lấy một đồng minh. Với chồng, tình yêu đã hết. Mẹ chồng thì chỉ nhăm nhăm bày kế đuổi ra khỏi nhà...

Chị Thủy thân!

Theo tôi, điều chị cần làm ngay lúc này là phải ly dị chồng chị và tạo dựng cuộc sống riêng cho mình và hai con. Tôi biết chị không muốn làm thế. Chị không muốn con mình lớn lên mà không có bố và dù sao chuyện ly dị cũng là chuyện chẳng hay ho gì. Nhưng đó là giải pháp tốt nhất cho tình trạng của chị bây giờ. Thậm chí đó còn là giải pháp cấp bách, bởi nếu không làm ngay, chị sẽ tự hủy hoại cuộc đời mình mất.

Chị đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng hai đứa con đã kéo chị lại. Chị rất thương yêu con mình, tôi biết. Nhưng cứ ức chế như thế này, đến một ngày chị sẽ chẳng nghĩ được bất cứ điều gì khác ngoài mong muốn được giải thoát cho bản thân mình. Chị sẽ tìm đến cái chết thật sự, lúc ấy ai lo cho hai con? Và như thế chị có thấy uổng phí đời mình lắm không? Một người phụ nữ như chị, hoàn toàn xứng đáng có được hạnh phúc, tại sao lại phải kết thúc đời mình khi mới ngoài hai mươi tuổi?

Tôi dám nói, nếu chị mà chết thì chẳng đợi lâu, chồng chị đã lấy ngay người đàn bà khác rồi. Thứ nhất là bởi anh ta chẳng yêu thương gì chị. Nếu còn chỉ một chút tình yêu thôi, anh ta đã chẳng ngờ vực và cư xử với bạn theo cách ấy. Anh ta không nghe bạn giải thích lấy một lời mà suốt ngày sỉ vả bạn. Những người đàn ông nghe mẹ mà không ngủ chung với vợ nữa là khó chấp nhận. Chứng tỏ anh ta cũng chẳng còn cảm xúc gì với bạn nữa. Bạn chết, không khéo lại là một cơ hội cho anh ta.

Cái cảnh mẹ ghẻ con chồng không cần nói chắc chị Thủy cũng hình dung ra được. Mấy đời bánh đúc có xương, rồi hai đứa trẻ sẽ khổ sở lắm, chị biết không? Chưa kể rằng, nếu chị không còn, không khéo mẹ chồng chị sẽ nhồi nhét vào đầu chúng những gì về chị, để rồi suốt cuộc đời mình, nó không hiểu được thật sự mẹ nó là người như thế nào. Vậy thì oan nghiệt lắm, chị Thủy ơi!

Bà mẹ chồng cũng “ngứa mắt” chị lắm rồi nên mới đưa chồng chị cùng đi ăn cưới ở quê và khóa trái cửa lại, về vu cho chị đã ăn cặp 20 triệu đồng. Tôi hiểu dụng ý của bà ta khi khóa trái cửa, để chị không đi đâu được và cũng để chẳng thằng trộm nào có thể lẻn vào nhà để đặt ra khả năng đó. Nhưng chị đã quá khờ dại để mắc mưu người mẹ chồng nham hiểm đó. Không ai vào được nghĩa là chị cũng chẳng thế nào mang tiền ra khỏi nhà, vậy chị yêu cầu bà ta lục tìm cẩn thận xem số tiền đó cất giấu ở đâu chứ?

Nhưng dẫu sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Tôi chỉ muốn nói để chị hiểu rằng mẹ chồng đã muốn hất chị ra khỏi ngôi nhà đó lắm rồi mặc dù tôi cũng không hiểu động cơ gì khiến bà ta làm như thế? Có lẽ chị nên tìm hiểu xem vì sao.

Bây giờ, trong căn nhà đó, chị hoàn toàn không có lấy một đồng minh. Với chồng, tình yêu đã hết. Mẹ chồng thì chỉ nhăm nhăm bày kế đuổi ra khỏi nhà, bạn còn cố ở lại đỏ làm gì để phải chịu thêm hờn tủi?

Khi ly dị, khó khăn là điều không tránh khỏi. Nhưng tôi tin tình yêu với hai con sẽ giúp chị có đủ sức mạnh để vượt qua. Hơn nữa, chị còn có bố mẹ, anh chị em, họ đều là những người hiểu chị, yêu thương và tin tưởng chị. Họ sẽ giúp chị vượt qua giai đoạn khó khăn này. Rối rất có thể, trong tương lai, chị sẽ tìm được hạnh phúc thực sự cho mình, chị còn rất trẻ và đẹp mà. Tương lai vẫn rất rộng mở cho những người phụ nữ dũng cảm. Cố gắng lên, chị Thủy nhé!

Chia sẻ