BÀI GỐC Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình khi mẹ chồng thì trái tính, còn chồng thì chỉ biết tin và bênh bà mà không thông cảm, sẻ chia với tôi.

40 Chia sẻ

Phải xem lại mình trước đã, Mỹ Khanh nhé!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn không chuẩn bị tinh thần làm dâu mà nghĩ cho bản thân mình quá nhiều nên khi về nhà chồng, bạn đã khó chịu khi gặp thái độ của chị Hai của chồng.

Gửi tác giả bài "Tôi mâu thuẫn với chị Hai của chồng",
 
Mỹ Khanh thân mến,

Đọc bài tâm sự của bạn, tôi thấy rất lộn xộn nhưng tôi nghĩ bạn đang cần mọi người chia sẻ với bạn mấy vấn đề sau.

Thứ nhất, bạn muốn biết cách cư xử của mình với những người nhà chồng có đúng không?

Thứ hai, thái độ của những người nhà chồng đối với bạn như vậy là vì mục đích gì?

Thứ ba, nên theo chồng về nhà chồng xin lỗi hay tiếp tục ở trọ một mình?

Ở vấn đề đầu tiên, có thể thông cảm với cuộc hôn nhân mang tính chất gượng ép của bạn. Việc bạn không oán thán và chấp nhận cũng như thương yêu người chồng hiện tại là rất tốt. Như thế chứng tỏ bạn có một cuộc hôn nhân đảm bảo, bố mẹ chồng cũng ủng hộ bạn. Đó là điều thuận lợi.

Bạn có trình độ cao, không phân biệt học thức với chồng nhưng tư tưởng của bạn có phần ích kỷ. Bạn không chuẩn bị tinh thần làm dâu mà nghĩ cho bản thân mình quá nhiều. Chính vì vậy khi về nhà chồng, bạn đã bị choáng ngợp thực sự, cảm thấy khó chịu khi gặp thái độ của chị Hai đằng nhà chồng. Có thể gia đình nhà bạn nghèo, khi lấy chồng, nhà chồng cho hai vợ chồng của nải nhưng thái độ không muốn làm dâu, muốn ra ngoài của Khanh đã làm cho chị Hai anh ấy (khả năng là một người khó tính) cảm thấy khó chịu. Chị ta nghĩ bạn chưa đóng góp gì cho gia đình chồng, chưa chăm sóc bố mẹ chồng mà đã bày đặt nọ kia nên chị ấy kiếm cớ gây khó khăn cho bạn.

Việc Khanh cãi chị ấy những lời như vậy có phần sai và nặng nề. Dù sao chị ấy tuổi cũng ngang với bố mẹ bạn nên có nhiều suy nghĩ mang tư tưởng người già. Đáng nhẽ bạn nên biết lắng nghe, im lặng, cái nào đúng thì thực hiện, không đúng thì thôi chứ việc bạn đấu khẩu như thế rõ ràng không tốt.

Vấn đề thứ hai, tôi nhận thấy bố mẹ chồng Khanh không đáng bàn cãi, mẹ chồng sẵn sàng giúp bạn cũng như không có điều tiếng. Có chăng lúc sau bà nghe con gái nên hơi bày tỏ thái độ một chút thôi.

Chồng bạn cũng là người tốt, hiền lành và chắc chắn anh ấy là người của gia đình. Bạn có thể nhờ hay bảo chồng được nhiều thứ khác những bạn sẽ không thuyết phục anh ấy rời xa gia đình được đâu. Kiểu gì trong anh ấy, bố mẹ vẫn là quan trọng nhất. Đó là một người con có hiếu.

Những người khác trong gia đình chồng thực ra cũng chưa chắc đã phải người xấu hay muốn gây khó dễ cho bạn. Cũng chưa chắc đã phải do họ trọng vật chất mà bạn vội vàng kết luận. Phải chăng chỉ là họ đang bực mình với suy nghĩ và cách hành xử của Khanh thôi.

Vấn đề thứ ba, nếu Khanh yêu chồng và không muốn mất người chồng tốt thì bạn hãy cùng anh ấy về xin lỗi gia đình và chấp nhận cuộc sống hiện tại. Chuẩn bị tư tưởng làm dâu lại, một thời gian nữa khi bạn thích nghi được, bạn sẽ cảm thấy quen. Khi mọi thứ vào nếp, bạn vào guồng, sự soi mói cũng có thể giảm đi. Nếu bạn biết điều hòa cuộc sống, từng bước tự lập được cuộc sống của hai vợ chồng về mặt kinh tế thì chẳng ai nói được bạn nữa.

Còn nếu bạn cứ tiếp tục ở trọ, đổi được tự do thì bạn sẽ mất chồng, sẽ cô đơn, sẽ bị dị nghị nhiều hơn. Để lâu chuyện này, về sau nếu bạn muốn hàn gắn với gia đình chồng trở lại sẽ vô cùng khó khăn vì khi đó họ đã hình thành định kiến về bạn.

27 tuổi, tôi nghĩ bạn phải suy nghĩ chín chắn rồi đấy! Chúc bạn sớm tìm lại hạnh phúc!

Thân!

Chia sẻ