BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Trước khi hẹn hò, Gôm nên cho anh ta đến nhà

,
Chia sẻ

(aFamily)-Có khi cứ để anh ấy đến chỗ bạn đi, Gôm nhé. Nếu anh ấy là người đàng hoàng, yêu bạn thật sự, chắc sẽ coi đó là cơ hội bạn dành cho anh ấy.

Chào bạn Gôm

Mình cũng có rất nhiều lời làm quen qua mạng và cũng từng yêu một người trên mạng nên khi đọc bài “Yêu qua mạng, lợi hay hại?” của bạn, mình cũng không bất ngờ lắm.

Mạng internet ngày nay quá phổ biến, nhất là với những người đang ở các thành phố lớn. Một kho tàng kiến thức, một công cụ đắc lực giúp cho cả nhân loại tiến bộ. Có thể nói, nếu thiếu internet, chúng ta như thiếu đi một cánh tay. Ai đã từng tiếp xúc với mạng, đều khó lòng dứt bỏ được nó.

Mạng đem đến cho ta kiến thức trong mọi lĩnh vực cuộc sống, giúp ta giải trí mỗi khi stress với công việc…v.v và việc nó mang lại cho ta tình yêu cũng là lẽ đương nhiên.

Một người con trai có thể bày tỏ sự quan tâm, tình yêu của mình với một cô gái qua mạng internet cũng dễ hiểu bởi ở môi trường này, hai người có thể bày tỏ với nhau nhiều quan điểm hơn ngoài đời. Tâm tư, nguyện vọng, sở thích cũng có đất bộc lộ nhiều hơn. Chưa kể gần như lúc nào cũng có thể gặp nhau, khá đơn giản.

Gôm và bạn trai của mình đã có một thời gian trao đổi với nhau khá dài nhờ cùng là thành viên của một diễn đàn. Cũng biết ít nhiều về chàng trai của mình thông qua mỗi lần trò chuyện. Vậy đó có thể coi là thời gian tìm hiểu ban đầu của Gôm về người khác giới rồi.

Bạn cũng đã được biết mặt anh ấy qua facebook và nhận thấy anh chàng này tương đối dễ mến. Đó cũng là một thuận lợi để cho bạn có thể nhận biết được khuôn mặt khi anh ấy khi xuất hiện.

Tuy nhiên thời gian gần đây, nhiều vụ lừa tình hay những vụ án liên quan đến tình yêu ảo qua mạng làm cho nhiều người trẻ và các bậc phụ huynh lo lắng thì việc Gôm băn khoăn có nên gặp anh ấy hay không cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, mình khuyên bạn như sau:

Có khi cứ để anh ấy đến chỗ bạn đi, Gôm nhé. Bằng việc từ chối khéo việc đi ra ngoài và mời anh ấy đến chỗ bạn chơi chẳng hạn. Nếu anh ấy là người đàng hoàng, mang trong mình tình yêu thật sự với bạn, chắc sẽ coi đó là cơ hội bạn dành cho anh ấy và chẳng nề hà hay ngại ngần gì không tới.

Ở nhà bạn thì quá yên tâm, bạn vừa chủ động tiếp xúc, vừa tìm hiểu xem anh ấy có đúng với những gì bạn từng được biết thông qua internet không? Con người ngoài đời và con người trên mạng có điểm gì khác nhau?

Trong câu chuyện với anh ấy, bạn có thể lồng vào đó những câu hỏi mà từ trước đến nay, bạn vẫn còn lăn tăn về anh ấy. Mình tin rằng, chỉ cần thân mật và khéo léo, qua vài buổi tiếp xúc, bạn có thể thu được khá nhiều thông tin có giá trị về người con trai mình gặp.

Sau đó, nếu đã có đủ niềm tin vào anh ấy thì bắt đầu cho người ta có cơ hội hẹn hò. Đi chơi, đi xem phim, đi nghe ca nhạc, đi ăn uống…chính là giai đoạn hai để bạn tìm hiểu rõ ràng hơn về anh ấy cũng như gia đình anh ấy.

Không có cái gì là không thể. Tình yêu đôi khi đến rất khó khăn song có lúc thật dễ dàng. Miễn là người tốt còn yêu qua con đường nào không quan trọng, Gôm nhé! Người ta xa xôi đến hai phương trời khác nhau còn đến được với nhau qua cầu nối internet nữa là bạn với anh ấy, gần gũi nhau có chục km, tội gì không tìm hiểu và trao cho anh ấy cơ hội chứ.

Chúc bạn hạnh phúc với sự quan tâm của chàng trai bạn đang có!

Chia sẻ