Yêu qua mạng: Lợi hay hại xin đừng đổ cho internet
(aFamily)-Tôi không cho rằng yêu qua mạng xấu xa hay nhiều nguy cơ. Hại hay lợi đều do người sử dụng mà ra cả.
Ai phản đối, chê bai mạng gì kệ, chứ bản thân tôi lại vô cùng yêu quý internet. Nó không chỉ là công cụ hỗ trợ nuôi sống tôi suốt 2 năm cuối đại học, mà còn là trợ thủ đắc lực trong công việc hiện tại, vẫn tiếp tục giúp tôi tranh thủ để kiếm thêm tiền mua váng sữa cho con. Và không chỉ có giá trị vật chất, mạng còn đem đến cho tôi rất nhiều người bạn tốt. Đó là điều vô cùng đáng quý, đáng trân trọng.
Tôi hay vào một số diễn đàn và đăng ký làm thành viên. Ở đó nhiều khi có cảm giác thân thuộc tới mức ngày nào không vào được là nhớ, là bứt rứt không yên. Đối với tôi, đó là niềm vui, là nỗi buồn thật sự, không phải cuộc sống ảo. Tôi nhận ra xung quanh mình còn rất nhiều người tốt, thực sự tốt, thậm chí tốt đến mức ngỡ ngàng.
Mạng trước tiên là ảo, nhưng lại là một cái ảo rất thực, một cái ảo rất đơn giản để hiện thực hóa. Tôi không cho rằng nó xấu xa hay nhiều nguy cơ. Hại hay lợi đều do người sử dụng mà ra cả. Các em teen mải mê chat chit hay bị lừa phỉnh vì bản thân các em quá ngờ nghệch, quá thiếu hiểu biết chứ xin đừng đổ cho internet. Cuộc sống có quá nhiều cạm bẫy, nếu không biết tự trau dồi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm sống cho mình thì sẽ bị lừa hoặc ở chỗ này, hoặc ở chỗ khác mà thôi. Đó là diễn biến tất yếu của cuộc sống.
Tôi cho rằng, nếu bản thân mình hoàn toàn coi mạng là một nơi để kết bạn, giao lưu (dù bên ngoài tôi cũng chẳng thiếu các mối quan hệ bạn bè, xã hội, đồng nghiệp khác) thì cũng có nhiều người nghiêm túc coi mạng là một cổng thông tin, một cơ hội để tìm được người mình yêu thương. Không có gì bất thường hay hạn chế ở đây cả.
Gôm ạ, muốn biết người ta thực sự nghiêm túc hay chơi đùa, chỉ có một cách duy nhất là tự mình tìm hiểu mà thôi. Đừng đứng ngoài để phán đoán, như thế không công bằng và không thể chính xác, một sai lầm có thể đánh mất cơ hội của chính mình đó, Gôm ạ. Hãy tự mình kiểm chứng đi, vì xem ra, thiện cảm bạn dành cho “hắn” cũng không ít đâu.
Thân mến!