BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Tôi đã gặp nhiều cô gái thú vị khi làm quen qua mạng

,
Chia sẻ

(aFamily)-Có em nhẹ nhàng, từ tốn và chừng mực, hẹn mấy lần mới đồng ý cho gặp mặt. Có em không phải quá xinh như hotgirl nhưng da trắng trẻo, cao ráo.

Thực ra những người bạn gái trên mạng đâu phải ai cũng như wisky mô tả trong bài Con gái tìm bạn trên mạng toàn hàng "tồn kho"”

Bản thân mình cũng đã một vài lần đi gặp những cô gái quen biết qua mạng và mình nhận thấy họ cũng rất được, hoàn toàn có thể làm bạn, làm người yêu được tốt. Với một người đừng quá cầu toàn, không nhiều tham vọng, chắc chắn sẽ tìm được người bạn đời qua mạng.

Mình không phải là người chơi bời, làm quen qua mạng với mục đích xấu. Chỉ đơn giản, bản thân mình vẫn chưa chọn được cho mình một nửa. Do đó, khi có cơ hội làm quen qua mạng, mình sẵn sàng đón nhận.

Mình chẳng bao giờ chưng ảnh của mình hay đòi hỏi người mình quen qua mạng phải cho mình xem mặt họ qua webcam hay gửi ảnh. Mình để cho họ và mình tự nhiên nói chuyện, cũng chẳng lúc nào phải vội vã gặp mặt ngay.

Bọn mình thường nói chuyện với nhau một thời gian dài qua chat. Chẳng có gì xấu, cũng chẳng có gì lừa dối nhau ở đây. Vì nói chuyện ngày này qua ngày khác, khó có người nào nói dối được mãi, sớm hay muộn cũng lộ chuôi. Bản thân mình luôn ý thức được sự chân thành nên mình cảm nhận được những người con gái nói chuyện cùng mình cúng như vậy. Họ tâm sự rất thật, ý định muốn làm quen và cũng rất khiêm tốn chỉ muốn có thêm bạn để chia sẻ.

Đến một lúc nào đó, thay vì cứ offline, bọn mình quyết định gặp nhau ngoài đời sau khi đã hiểu nhiều thứ về nhau. Mình nhận thấy ngoài đời, họ cũng chẳng khác khi họ nói chuyện hay trong tưởng tượng là mấy. Có em không phải quá xinh như hotgirl nhưng rất dễ nhìn, da trắng trẻo, cao ráo và khá ngộ nghĩnh.

Cũng có cô bạn kém mình ít tuổi nhưng lại là một người sống sâu sắc, hiểu người, hiểu đời. Những câu chuyện của bạn ấy chia sẻ về tình yêu, tình bạn, công việc rất thu hút. Có thể nói bạn ấy như một nhà tâm lý, khiến mình vừa đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, vừa cảm phục, ngưỡng mộ. Hình thức của bạn ấy không thực sự nổi bật song với kiến thức tương đối toàn diện và nụ cười duyên, bạn ấy hoàn toàn có thể thu được cảm tình của người đối diện.

Có em nhẹ nhàng, từ tốn và chừng mực, hẹn mấy lần mới đồng ý cho gặp mặt. Ngoài đời, em còn nhút nhát hơn cả khi trên mạng. Nguyên nhân cũng bởi em quá khép kín. Nếu em cứ cởi mở như khi em nói chuyện với tôi, chắc chắn sẽ có nhiều chàng trai muốn làm bạn với em, thậm chí còn muốn làm người yêu em nữa.

Nếu tôi không phải là người kén chọn, không quá cầu toàn như trên tôi từng nói, kiểu gì tôi cũng lựa được một người trong số những cô gái mình từng gặp. Tuy nhiên, một phần do tôi nhận thấy có người không hợp tuổi, có người ở quá xa, cũng lại có người còn quá trẻ nên tôi đã tự để cơ hội có bạn gái của mình qua đi.

Nhiều lúc, tôi cũng cảm thấy tiếc nuối nhưng tôi hiểu rằng khi duyên chưa đến, mình muốn gượng ép cũng không được. Tuy nhiên mình đừng từ chối các cơ hội làm quen. Mạng internet không phải là cái quá xa vời, ảo vọng. Nó là một kênh kết bạn không tồi chút nào với những người biết chọn lựa và coi nó như một người bạn tâm giao chứ không phải một công cụ để lợi dụng lòng tin người khác phục vụ cho mục đích xấu của mình.

Thử đến với tình bạn, tình yêu qua mạng đi nếu như mọi người có cơ hội. Chúc mọi người thành công.

Chia sẻ