BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Tôi yêu một "chị" quen qua mạng hơn 2 năm mà vẫn chưa biết nhà

,
Chia sẻ

Tôi yêu một người phụ nữ hơn 2 tuổi mà đến 2 năm vẫn chưa biết nhà… Liệu có bình thường???

Chào các bạn, tôi 26 tuổi, tôi yêu một người phụ nữ hơn tôi hai tuổi, tôi quen cô ấy qua mạng, chúng tôi đến với nhau một cách tình cờ, cô ấy rất quan tâm đến tôi, chúng tôi trao cho nhau tất cả, tôi đã nói lời yêu cô ấy, nhưng chưa một lần xưng "anh", "em".

Cô ấy đã chỉ nhà mình cho tôi, tôi đã qua nhà và họ nói là không có ai tên như vậy, sau đó cô ấy giải thích là do lục đục gia đình, nên hạn chế tiếp xúc người ngoài, người lạ.

Rồi bẵng đi một thời gian, chúng tôi có khúc mắc (và chỉ liên quan đến việc cô ấy là ai và ở đâu), cô ấy lại nói có nhà khác, và thường xuyên ở nhà đó, vì gia đình có mấy nhà liền, tôi cũng đã điều tra và không có ai tên như vậy, nhưng tôi đã thấy cô ấy từ nhà đó ra, đi chơi với tôi, đứng ở hành lang tầng trên. Cô ấy lại giải thích là do gia đình có chuyện nội bộ không nói được.

Cô nói với tôi rằng yêu nhau là phải tin nhau, tôi đồng ý. Cô quan tâm đến tôi, lo lắng, dành nhiều thời gian bên tôi, nếu không bên cạnh thì hầu như tối nào cũng online (trừ việc tắt máy lúc đi ngủ, hoặc tắt máy từ sớm vì là giận nhau, hầu hết khi cô ấy ở bên tôi là tắt máy).

Nhưng đúng như một số bài tâm sự mà tôi đã đọc được, có thể tôi còn ít tuổi nên tôi rất ít khi dược tâm sự về cuộc sống cũng như công việc của cô ấy, tôi đã gọi đến cơ quan cô ấy và bảo vệ nói là không có ai tên như vậy, tôi cũng thấy lạ.

Cô hơn tuổi tôi, tôi không nghĩ là cô ấy lừa dối tôi, mà lừa để làm gì, trong khi cô ấy quan tâm đến tôi, nhưng không hoặc rất ít khi chia sẻ. Đợt Tết cô ấy có nhắn tin chúc mừng và có ý rằng, hy vọng là cuộc sống hai đứa sẽ thuận lợi khi tôi nói lời yêu cô ấy. Nhưng thật sự tôi đã từng nói thẳng với cô ấy rằng, ít nhất thì cũng phải biết nhà biết cửa, biết là ai đã chứ. Tôi đã qua nhà hai lần và không muốn là kẻ phải theo dõi vì như thế là không hay và không ra gì, và tôi đã nói hãy cho một cơ hội về nhà chơi, hoặc là biết nhà biết cửa, thậm chí tôi nghĩ là nếu như không đưa về nhà mà để giải toả tâm lý cho tôi thì nó có quá nhiều cách chứ không phải là một. Nhưng cô ấy hầu hết đều im lặng, chúng tôi quen nhau được hơn 2 năm, tôi không nghĩ là với tuổi này cô ấy lại lừa dối tôi.

Nhưng tôi vẫn không hiểu, cô ấy im lặng như thế để làm gì. Đo độ tin tưởng của tôi chăng? Đợi tôi nói lời yêu chăng? Thật sự không cần thiết, khi chúng tôi dành hầu hết thời gian cho nhau, thâm chí có đợt ngày nào cũng gặp, và đương nhiên tôi không bao giờ được là người đi đón (vì tôn trọng).

Tôi nói thêm về suy nghĩ của tôi với cô ấy, cô ấy thay đổi suy nghĩ của tôi về phụ nữ, tin tưởng hơn, ít cay nghiệt hơn, chúng tôi đi chơi nhiều với nhau, dành cho nhau nhiều thời gian và tôi không nghĩ là cô ấy đã có chồng, hoặc là chồng công tác xa, vì không thể nào có chồng mà thứ bảy, chủ nhật lại tắt máy cả ngày.
Nhưng có một số những thắc mắc về con người và gia đình cô ấy, cô ấy không bao giờ nói rõ ràng, hầu hết chọn giải pháp im lặng. Nói thêm là mọi người bạn bè, gia đình tôi biết cô ấy và đều đánh giá cô rất cao về cách ứng xử, ăn mặc đồ đắt tiền (cái này tôi đã đi check, từ hàng hiệu cho đến nước hoa...).

Tôi chia sẻ để mong các bạn cho tôi biết, tôi sẽ nói với cô ấy thế nào, lời yêu có thật sự quan trọng đến vậy không, khi tôi nghĩ là tôi đã cho cô ấy biết thật sự sự chân thành của tôi và không được đáp lại sự chân thành đó trừ lòng tốt.

Tôi đã nói hết với cô ấy rằng, cần phải biết, ít nhất là một chút lý lịch, chỗ chui ra chui vào, nhưng câu trả lời vẫn vậy, cãi nhau... một thời gian rồi lại như không có chuyện gì, và lần này là hơn 1 tuần rồi, có thể lại quay lại và lại như không có gì, nhưng tôi sẽ không thể làm như vậy được nữa.

Về mọi thứ, tôi nghĩ tôi okie, không vấn đề gì, trừ vấn đề vừa nêu, liệu cô ấy có nghĩ tôi ham tiền của cô ấy, vì tôi vẫn là một người tỉnh lẻ đi thuê nhà?
Tại sao tôi để tình trạng như thế này xảy ra, có lẽ vì tôi luôn tâm niệm trong đầu là tôi chưa tin tưởng cô ấy, và chúng tôi luôn làm lành, lúc là tôi lúc là cô ấy, nhưng cứ để thời gian trôi đi và vấn đề đó cô vẫn im lặng, tôi bó tay rồi.

Có lẽ buông tay cũng là một giải pháp tốt cho cả hai. Có một người nói với tôi rằng, có khi là nhỡ bốc phét rồi nên cố đấm ăn xôi, đến đâu thì đến, một người phụ nữ mà lại mạo hiểm tuổi trẻ của mình không cần thiết như vậy, hay tôi chỉ là một bước đệm, thế chân.
Mong nhận thư các bạn.
Rgs,

Chia sẻ