BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Cứ cuối tuần, anh tắt máy là sao?

,
Chia sẻ

Đang tìm hiểu nhau, từ thứ 2 đến thứ 6 thì liên lạc đều đều nhưng đên cuối tuần là tắt máy và biến mất... Họ có thật lòng không?

Tôi là một giáo viên,  vì cuộc sống mưu sinh,  cứ đi dạy về rồi dạy thêm nên tôi cũng ít có các mối quan hệ.

Sang năm mới tôi 30 rồi (sinh năm 82),  tôi muốn lập gia đình mà tìm mãi sao duyên tình cứ long đong,  tôi từng yêu nhưng vì gãy giữa đường  lúc 26 tuôi nên mãi giờ vẫn cô đơn.

Tôi khá xinh theo mọi người nhận xét,  tính tình tương đối tốt,  gánh nặng gia đình tạo nên con người tôi tự lập,  bươn chãi mưu sinh,  đã từng có nhiều người tán nhưng sao vẫn chưa tìm được ý trung nhân.

 Anh một người kinh doanh bên máy phát điện, sang năm 34 tuổi,  có mọi điều kiện mà phụ nữ muốn lập gia đình mơ ước,  đặc biệt nói chuyện thật cuốn hút,  tôi nghĩ vì dân kinh doanh bán hàng nên miệng phải nói hay thế.

Tôi quen anh qua kết bạn trên trang web. Nói thật là tôi cũng ngại gặp gỡ trên mạng vì cũng thấy nhiều vụ lừa đảo về tình… Nhưng thiết nghĩ nếu có người như mình thì không lo gì.

Và tôi gặp anh  trên đó,  chúng tôi đi uống cà phê,  lần đầu xếp lịch đi cafe anh nói anh không thể đi vào thứ 7 và chủ nhật,  vì phải về nhà thăm mẹ,  còn vì sao thì sau này thân hơn anh nói rõ. Sau café lần đầu, anh có nói bố mẹ anh ở riêng,  nên tôi thấy lí do trên có vẻ có lí.

Và  tôi đi café vào thứ 2. Khi gặp anh tôi thấy anh có sức hút lạ kỳ,  tôi thấy có cảm tình ngay,  tôi quay sang nghi ngờ tôi có bị làm sao không,  còn anh anh bảo anh thích tôi ngay từ khi gặp.

Khi chát qua mạng tôi chỉ biết tên giả của anh,  chưa biết số điện thoại chính hay dùng,  chưa biết công ty anh làm là gì,  nói chung anh giấu kĩ. Sau khi gặp lần đầu anh cũng không nói kĩ đến việc làm công ty anh,  mà anh chỉ hỏi cung tôi.

Noel anh rủ tôi café, tôi không đi được,  nhưng tôi nghĩ nếu noel không đi đâu có nghĩa chưa có người yêu nên khá yên tâm.

Từ thứ 2 đến thứ 6 anh nhắn tin,  gọi thì tương đối nhiều,  nhưng cuối tuần thì không,  tôi gặp anh 3 lần đều rơi vào những ngày không phải cuối tuần,  nên tôi cố ý thử rủ anh vào những ngày thứ 7 và 4 lần tôi đều thất bại.

Tôi phát hiện ra 1 điều cứ tối thứ 7 là anh tắt máy, tắt qua cả đêm đến chiều chủ nhật,  có khi tới tối chủ nhật mới mở máy. Khi tôi rủ đi chơi tối thứ 7 anh không bao giờ từ chối liền mà anh chỉ nói công việc anh ngày mai như thế anh đi gặp khách hàng ở tỉnh bên cạnh,  nếu về sớm anh gọi  em,  và chưa khi nào anh về sớm nên hủy hẹn hết.

Vậy sau khi về và sáng chủ nhật thì anh làm gì? Anh bảo anh chơi bida,  đi nhậu nên không mở máy. Tôi biết anh một tháng nay rồi,  và đều như thế,  tối thứ 7 tôi thử nhắn tin gọi điện đều không được,  nhưng sáng thứ 2 thì anh chủ động nhắn tin cho tôi,  gọi cho tôi và nói nhớ tôi. Tôi sinh nghi ngờ,  không tin tưởng.

Hiện tại tôi chỉ biết công ty anh làm còn nhà anh ở đâu, nhà bố mẹ ở đâu chưa biết. Chỉ biết sơ bộ đường này đường kia.

Các bạn ơi hãy cho tôi lời khuyên,  nên tiếp tục  tìm hiểu tiếp hay dừng lại vì sợ mất thời gian quá, khi họ cứ vòng vo,  khó hiểu,  mình đâu còn trẻ nữa,  vả lại tôi có tính nếu đã có chút cảm tình và đang tìm hiểu người  này thì không thể tìm hiểu người khác.

Tôi và anh chỉ gặp ba lần,  tôi sợ gặp nữa tôi sẻ nhớ anh thích anh thật sự,  nhưng lỡ khi thích rồi mà bị lừa gạt về tình cảm thì khổ phải không. Tôi thuộc típ người chân thành chung thủy,  ghét giả dối nên tôi thấy sợ sợ,  hay tại tôi đa nghi quá?

Chia sẻ