BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Yêu qua mạng chẳng có gì là xấu, yêu đời thật chưa hẳn đã tốt

,
Chia sẻ

(aFamily)-Nếu bạn gặp và yêu một người ngoài đời, người ta xấu nhưng bạn không đủ tỉnh táo, bạn vẫn bị lừa mà.

Gửi Gôm, tác giả bài viết “Tình yêu trên mạng lợi hay hại”.

Theo mình ảo hay thật cũng đều là tình yêu, cũng có vui buồn giận hờn, cũng là một thế giới. Nhiều người vẫn nói tình yêu trên mạng không đáng tin, rằng nó trẻ con lắm, nhưng không phải như thế. Không nên vì những mặt xấu được báo chí nêu ra mà vội vã quy chụp tất cả đều là như thế.

Không phải tình yêu qua mạng nào cũng như đi chợ, không có cảm xúc chân thành. Không phải người con trai nào cũng không đặt lòng tin vào tình yêu qua mạng và cũng không phải ai cũng xấu xa. Nếu bạn gặp và yêu một người ngoài đời, người ta xấu nhưng bạn không đủ tỉnh táo, bạn vẫn bị lừa mà. Thế giới ảo là nơi con người ta bộc lộ mình rõ nhất, có thể nói tất cả mọi điều làm tất cả mọi việc đúng với tính cách của mình mà thường ngày không dám nói ra, không dám thể hiện vì sợ ánh mắt tất cả mọi người nhìn vào.

Một người bạn đã hỏi mình chỉ qua một cái CPU, qua những lần click chuột, làm sao mình có thể biết người ta thế nào biết người ta đang buồn hay vui khi tất cả những cảm xúc đều được minh họa bằng icon. Nhưng mình tin vào cảm nhận của bản thân, tin vào những phán đoán của mình, tin vào sự chân thành từ những người bạn trên mạng mà mình quen biết.

Mình cũng từng khóc vì một câu nói của người bạn trên room bang hội và cũng từng vui tới nỗi nhảy cẫng lên khi nhận được một lời chúc sinh nhật từ những người bạn trong game. Mọi người nói tình yêu trên mạng là lừa đảo vậy chẳng lẽ tình bạn cũng thế?

Lần đầu tiên mình cảm nhận thế nào là tình yêu thực sự khi yêu một người trên mạng. Có hồi hộp hạnh phúc khi được nói chuyện với anh ấy và cũng có những đau đớn khi người ấy không yêu mình.

Mình và anh ấy quen nhau trong game online. Mình không yêu anh ấy ngay từ lần đầu tiên nhưng mình đã yêu anh ấy thật lòng, cũng đã trốn chạy đã từ bỏ game từ bỏ bang hội - ngôi nhà mà cả 2 đứa cùng xây dựng để mong là sẽ quên anh ấy, quên một tình yêu đơn phương.

Mối tình thứ 2 vẫn là yêu qua mạng, người yêu mình bây giờ là bạn game của em trai mình, 2 đứa quen nhau trong một lần anh ấy gọi điện cho em trai mình để hỏi muợn acc và mình cầm máy trả lời.

Ngày đầu tiên quen nhau 2 đứa đã thức tới tận 4h sáng nhắn tin, có lẽ ban đầu là sự đồng cảm vì người yêu mình cũng mới chia tay một mối tình, còn mình vẫn đang chới với trong cái mê cung quên người kia.

Cứ thế nói chuyện tâm sự như 2 người bạn rồi dần dần yêu nhau lúc nào không biết. Biết chuyện, bạn bè lắc đầu nói mình ngốc nói mình trẻ con quá nhưng mình đã chứng minh được cho mọi người thấy mình không sai bằng chứng là mọi người khi gặp đều quý mến người yêu mình.

Nếu ai hỏi mình có bao giờ hối hận khi yêu qua mạng, mình tự tin trả lời là không. Mình không hối hận kể cả khi tình yêu đầu tiên không được đáp lại, vì mình đã yêu hết mình. Mình cũng không bao giờ so sánh xem mình yêu ai hơn bởi mọi sự so sánh đều là khập khiễng mỗi tình yêu  đều có những giá trị riêng của nó.

Tình yêu qua mạng vốn không xấu chỉ là bản thân mỗi người tự làm cho nó xấu đi mà thôi.

Theo mình giữa Gôm và bạn kia cũng từng có thời gian dài quen biết từng tranh luận và ít nhiều hiểu về tính cách của nhau. Đôi khi người ta yêu nhau qua những lần tranh luận.

Chúc bạn sớm tim được tình yêu thực sự của mình dù là ảo hay thật chỉ cần bạn có lòng tin vào tình yêu ấy.

 

 

Chia sẻ