BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Đừng nghĩ cô gái nào tìm bạn qua mang cũng là "cá sấu lên bờ"!

,
Chia sẻ

Có trăm ngàn người xinh đẹp, giỏi giang, công việc ổn định vẫn lên mạng với mục đích là tìm cho mình một nửa...

Gửi bạn Wisky!

Wisky à! Đọc bài viết của bạn, mình thực sự rất sock, bạn hơi đánh giá thấp phụ nữ Việt Nam rồi đó bạn, đâu phải cứ lên mạng tìm người yêu, tìm bạn đều là những người con gái xấu xí giống "thị nở" như bạn nói đâu.

Bạn đừng nên đánh dồng tất cả như vậy bạn à, đôi khi cũng có những người có bề ngoài không được bắt mắt cho lắm nhưng người ta cũng có cái duyên của con gái bạn ơi. Có trăm ngàn người xinh đẹp, giỏi giang, công việc ổn định vẫn lên mạng với mục đích là tìm cho mình một nửa, vì thời buổi kinh tế thị trường như ngày nay, những người phụ nữ chúng tôi năng động lắm bạn ơi, họ chăm lo cho công việc của mình mà quên mất phải tìm cho mình một hạnh phúc thực sự nên đôi khi họ phải tìm đến internet để làm nơi giải bày muộn phiền và có thể thì tìm cho người một người có thể hợp với cái gu của họ.

Cuộc đời của bạn đã gặp được bao nhiêu cô gái qua mang mà bạn có thể tự tin nói là tất cả mọi người đều xấu, trong khi mặc dù kông biết bạn là một người như thế nào có dung nhan đẹp như một hotboy hay không nhưng tôi dám chắc rằng bạn cũng là hạng người chẳng ra gì khi phát ngôn những lời như vậy bạn à. Cái miệng đẹp thì phải dùng để nói lời hay thôi bạn, đừng nói xúc phạm đến những người con gái có ý định tìm bạn qua mạng như thế nha bạn!

Chia sẻ