BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Yêu qua mạng dễ, sống thử cũng sẽ... dễ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Người viết bài này đã từng có 6 tháng thời sinh viên sống như vợ chồng với một cô gái, cũng là sinh viên.

Yêu và quen qua mạng, chưa biết lợi nhiều hay hại nhiều nhưng cũng là một hình thức giúp nếu cho ai đó nếu muốn nhờ nó để chơi trò “sống thử”.

Người viết bài này đã từng có 6 tháng thời sinh viên sống như vợ chồng với một cô gái, cũng là sinh viên. Sau khoảng thời gian đó, cả hai chia tay, không hề nuối tiếc. Trước khi đi vẫn dành cho nhau những lời cảm ơn về thời gian sống chung đó.

Viết ra bài này, người viết không có ý khuyến khích các bạn tìm bạn qua mạng để “sống thử” hay khẳng định 100% yêu qua mạng dẫn đến “sống thử”. Chỉ là người viết thấy việc “sống thử” với cô bạn gái kia, nó đến một cách quá dễ dàng và hình như có cả mạng giúp sức.

Đó là năm ba đại học, người viết có tham gia một diễn đàn sinh viên. Đợt đó, người viết đang phải tìm chỗ ở mới vì đột nhiên chỗ ở cũ, bà chủ nổi hứng xây nhà bất chợt. Thời gian đó tìm nhà thật gay go, sau nhiều lần đi tìm không ổn, bản thân tác giả phải đi ngủ lang khá nhiều.

Tình cờ đợt đó, cái cô gái này cũng ở đâu nhảy vào nói chuyện trong box tìm nhà. Thế là người viết và cô ấy quen nhau tình cờ như thế. Cô ấy cũng năm ba nhưng mà hơn người viết một tuổi. Và cũng có cùng nhu cầu tìm nhà trọ ở khu vực người viết cần.

Thế là cả hai cùng hẹn gặp ngoài đời và rủ nhau đi tìm nhà trọ. Suốt khoảng thời gian một tháng hai đứa rong ruổi nhưng không ăn thua. Những buổi cơm chung, trà đá chờ chủ nhà nói chuyện đã giúp hai đứa gần nhau rồi phát sinh tình cảm nhưng kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e…

Rồi đột nhiên, cô ấy kêu tìm được một phòng trọ khá ổn, mỗi tội giá hơi đắt, mình cô ấy chịu không nổi. Cô ấy gợi ý người viết về ở cùng, chịu chung cho cô ấy một khoản. Khi nào cô ấy tìm được bạn ở ghép thì người viết có thể chuyển đi. Tiện thể trong thời gian đó, người viết có thể đi tìm nhà tiếp.

Người viết lúc đầu cũng chột dạ với lời đề nghị mạnh dạn đó nhưng nghĩ cô ấy con gái còn không sợ, ta con trai sợ gì. Với danh nghĩa, chị và em họ, thế là người viết và cô ấy chung phòng.

Về sống chung, thổi cơm ăn chung mới biết dây thần kinh xấu hổ trong người viết và cô ấy, nó đứt từ hồi nào. Căn phòng với cái riđô mỏng mảnh làm sao có thể kìm hãm sự khao khát của hai người khác giới sống chung lại đang ở cái tuổi ưa khám phá, tò mò về “chuyện ấy”. Cái gì đến sẽ phải đến. Người viết và cô ấy đã hiểu được “sống thử” là thế nào, nó thú vị ra sao?

Phải nói hấp dẫn và dễ dàng là hai thứ người viết cảm nhận rõ ràng nhất từ cuộc tình chóng vánh ấy. Chỉ cần gặp nhau qua một cái mạng ảo, cùng chung mục đích, gặp nhau ngoài đời và rồi sống chung, ăn ngủ với nhau chỉ vỏn vẹn hơn một tháng. Một tốc độ có lẽ chỉ hay gặp ở môi trường mạng thời internet.

Khi mọi chuyện đã qua, người viết ngồi nghĩ lại. Không hối tiếc song thực sự lăn tăn, phải chăng tình yêu qua mạng thường chóng đến và chóng đi như vậy? Đến cũng ấn tượng, đầy cảm xúc nhưng khi đi chẳng còn gì đọng lại trong nhau cái gì ngoài lời cảm ơn nhạt thếch nếu không muốn nói tới sự hận thù hoặc việc lầm lũi ra đi của những người trong cuộc.

Người viết dường như thấy mình đã làm xấu đi tình yêu qua mạng nhưng người viết cũng là một trường hợp để mọi người đánh giá đúng về tình yêu qua mạng.

Người viết xin chia sẻ với mọi người một góc nhìn về tình yêu qua mạng như thế đó!

                                                                                                                                   F10

Chia sẻ