BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Những cái lợi khi con gái kết bạn qua mạng

,
Chia sẻ

(aFamily)-Mọi người cứ nói yêu qua mạng có hại, chỉ người chưa tích lũy đủ kiến thức mới cảm thấy như thế.

Chào Gôm,

Mình cũng trạc tuổi với bạn, trước đây khi chưa tiếp xúc với internet, mình thấy thật lạc hậu và lạc lõng. Từ khi được làm quen với mạng, trở thành dân mạng, mình đã thay đổi rất nhiều. Mạng đã cho một đứa con gái như mình nhiều thứ khá tốt.

Tình yêu qua mạng ư? Hoàn toàn có thể, mình chưa sẵn sàng cho một tình yêu nhưng nếu có một người đàn ông nào quen qua mạng, đáng để tìm hiểu, mình sẵn lòng vào cuộc. Gôm biết không, tiếp xúc với internet, mình khắc phục được khá nhiều yếu điểm.

Trước đây, mỗi khi gặp căng thẳng gì đó hay một số chuyện không hài lòng. Những lúc bực dọc hay buồn bã, vui mừng và hạnh phúc, mình đều rất muốn được sẻ chia. Ngoài bạn bè, người thân có thể lắng nghe nhưng đâu phải lúc nào cũng sẵn sàng dành thời gian cho mình. Vì một lý do nào đó hay câu chuyện của mình đôi khi chỉ làm khổ lỗ tai và ảnh hưởng tới tinh thần họ nên thành ra cũng ngại.

 
Song internet thì khác, mình tìm ra ở đó rất nhiều những diễn đàn, những câu lạc bộ, vài trang chia sẻ. Ở đó có các topic rất hay lại phù hợp với câu chuyện của mình hay chí ít cũng ẩn chứa tâm trạng mình trong đó. Vậy là được xả, được viết, được phơi bày tất cả những gì mình nghĩ, mình bực…v.v.
 
Rồi được đọc những dòng an ủi, đồng tình hay những lời khuyên lý thú thậm chí cả phê bình nữa. Qua đó, mọi stress trong mình giảm đi ít nhiều, hiệu quả hơn là phải đem câu chuyện của mình bắt mấy người bạn thân thuộc phải nghe. Internet đã cho mình những người bạn mặc dù ở rất xa nhưng tâm hồn lại khá gần.
 
Mình vốn là đứa con gái nhút nhát, không có nhiều người bạn ngoài đời, đặc biệt là bạn khác giới. Chính vì vậy, đứng trước con trai, mình thường không được tự tin và hay thu mình lại hoặc cố dựng một cái lá chắn để người ta đừng tiếp cận. Nhiều đứa bạn lo cho cái tính này của mình sau này khó có người yêu.
 
Nhưng từ khi vào internet, mình được làm quen với nhiều bạn trai hơn. Vì không chịu áp lực đối mặt nên mình nói chuyện khá thoải mái, vô tư. Trao đổi từ vấn đề trong câu chuyện mình gặp phải cho đến những thứ ngoài lề, cả chuyện xã hội nữa. Mình nhận thấy tiếp xúc với con trai đâu khó, trao đổi với con trai đôi khi còn dễ dàng hơn nói chuyện với con gái. Chưa kể nhiều thứ, khi nói chuyện với con trai mới biết rằng mọi suy nghĩ của mình về họ ngày xưa sai bét. Đấy, mạng internet đã đào thải dần tính nhút nhát của mình trước người khác phái.

Vì tham gia nhiều diễn đàn, được nói chuyện cởi mở với rất nhiều người cùng giới, khác giới, hơn tuổi, kém tuổi lại trải rộng trên nhiều vấn đề nên vốn sống, kinh nghiệm của mình cũng lên khá nhiều. Kiến thức của mình được củng cố toàn vẹn và vững chắc hơn. Quá trình tích lũy hiểu biết của mình cứ được bồi đắp hàng ngày. Mình có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn trong một vấn đề bất kỳ. Tất cả cũng đều xuất phát từ những người bạn cùng dùng chung công cụ internet như mình.

Trở lại vấn đề tình yêu, mình muốn nói thêm, internet mở ra rất nhiều cơ hội yêu đương cho con gái. Có thể nhìn thấy ưu điểm nhãn tiền đó là so với ngoài đời thực, con gái thường bị chê và xem thường khi tỏ tình với con trai thì trên mạng không còn như vậy. Con gái có quyền tìm hiểu các chàng trai mình thích, được mạnh dạn bắt chuyện và không phải kiêng dè, có quyền khai thác thông tin từ người kia thoải mái và chủ động hẹn hò nếu như mình thích. Tất cả đều dễ dàng hơn ngoài đời rất nhiều.

Mọi người cứ nói yêu qua mạng có hại, chỉ người chưa tích lũy đủ kiến thức mới cảm thấy như thế. Còn mình, mình tin là nếu đã tiếp cận được với tất cả những chia sẻ về tình yêu qua mạng, mình tự tin vào bản thân không thể biến thành một kẻ ngố để dễ dàng bị lừa được. Một điều chắc chắn như vậy.

Mạng internet xuất hiện khá lâu nhưng chị em chúng ta vẫn còn chưa biết hết những tiện ích cũng như ưu điểm của nó bởi vì trong tiềm thức của chị em mình, cứ nghĩ nó toàn hạn chế, nhất là đối với tình yêu qua mạng. Đó thực sự là một suy nghĩ sai lầm!

                                                                                                                                               Hà Thu

Chia sẻ