BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Tôi thấy mục Tâm sự aFamily là nơi lý tưởng để tìm "một nửa"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ngay tại chính afamily.vn này thôi, tôi thấy trong mục tâm sự, có rất nhiều chủ đề như “Tôi muốn lấy chồng”, “Bao giờ mới hết cô đơn”, “Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ”...

Thật buồn khi đọc nhiều chia sẻ trong chủ đề “Yêu qua mạng, lợi hay hại” nói đến quá nhiều tiêu cực của thứ tình cảm xuất phát từ mạng. Chúng ta không có đủ lòng bao dung để nhìn nhận những điểm mạnh của công cụ trao đổi thời hiện đại hay chúng ta không còn nuôi dưỡng được niềm tin từ chính con người chúng ta với nhau.

Tôi thấy mọi người kể về những hình tượng người nam, người nữ làm quen qua mạng với đầy đủ sự chê bôi, dè bỉu. Hình như chúng ta chỉ nhăm nhăm săm soi một bộ phận rất nhỏ nhưng câu chữ lại bao trùm một số lượng lớn. Điều đó thật sự làm hại cho suy nghĩ của chúng ta.

Trong chúng ta, những thần dân của mạng, có bao nhiêu người tốt vẫn hàng ngày xuất hiện đều đặn, họ đóng góp cho chúng ta nhiều suy nghĩ, kinh nghiệm sống, chia sẻ với chúng ta tình cảm, cảm xúc của họ qua những câu chữ, lời văn, bài báo đầy ý nghĩa. Trong đó có cả hình bóng họ, bóng dáng của nhiều người, bao số phận trong đó. Khi đọc xong, chính chúng ta cũng cảm thấy mình được sống, được xuất hiện trong suy nghĩ của họ. Chúng ta cảm phục họ, trân trọng tình cảm của họ.

Chúng ta hoàn toàn có thể kết bạn với họ, những người chân thành, không nề hà viết ra cảm xúc suy nghĩ của chính họ, ngay cả những điều ở trong sâu thẳm tâm hồn, họ cũng sẵn sàng bộc lộ ra.

Có rất nhiều người cô đơn, tìm bạn, tìm người yêu và cả một người bạn đời họ mong ngóng dù chưa thành hiện thực. Ngay tại chính afamily.vn này thôi, tôi thấy trong diễn đàn tâm sự, qua những chủ đề như “Tôi muốn lấy chồng”, “Bao giờ mới hết cô đơn”, “Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ” đã đủ để cho chúng ta thấy những người thật việc thật, với khát vọng tìm bạn rất chân thành, đầy tin cậy.

Họ là những người tốt với công việc, địa vị, hình thức, gia đình đâu đến nỗi nào. Nhiều người con gái dễ nhìn, học thức, ngoan ngoãn…v.v. Họ cũng sẵn sàng để lại địa chỉ email, thậm chí cả điện thoại để kết nối với những người bạn cũng mong ước, sẻ chia với họ. Và cũng chính từ họ, đã có lời khẳng định từ thành công đến qua diễn đàn này đó thôi.

Chúng ta không thể đánh giá hoặc đánh đồng họ với những cái xấu chúng ta từng biết. Đó thực sự là cái nhìn phiến diện, không khách quan, đầy tính áp đặt. Điều đó khiến cho nhiều người cảm thấy bất bình khi bị đụng chạm. Có nên chăng khi viết những điều như thế?

Tôi chỉ mong diễn đàn, cụ thể là afamily.vn hãy làm cầu nối cho những người cô đơn đến được với nhau để chứng minh cảm xúc qua mạng không phải là phù phiếm, tình yêu trên mạng không còn mang tiếng ảo. Những người quen qua mạng không phải tất cả đều xấu.

Những người bạn trên diễn đàn, các bạn từng xem, từng đọc, từng viết, từng kết bạn với nhau thậm chí đang yêu nữa, các bạn hãy dành thời gian viết ra những cảm xúc hay cảm nhận của mình về tình yêu qua mạng để chủ đề của chúng ta được chứng minh một cách toàn diện hơn, không còn bao trùm một màu sắc tiêu cực nữa.

Riêng tôi, với bài viết này, tôi muốn mình là người ủng hộ đầu tiên cho những tình bạn, tình yêu qua mạng. Hãy chứng minh nó đầy màu hồng không kém gì tình yêu ngoài đời đi nào những người sống và làm việc cùng internet.

Chia sẻ