BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Tìm được "một nửa" nhờ gửi tâm sự lên aFamily

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu cho tôi được làm lại, tôi sẽ viết bài chia sẻ gửi afamily sớm hơn, còn bạn thì sao, bạn có muốn như tôi?

Xin chào mọi người trong gia đình tâm sự của trang kiến thức gia đình

Tôi là một người đã viết bài chia sẻ cho chủ đề “Bao giờ mới hết cô đơn” của tác giả Alone đăng trên Afamily.vn những ngày đầu năm 2010.

Các bạn biết không, tôi chưa bao giờ có ý định viết bài hay mở lòng mình trên mạng. Vì một lẽ đơn giản, tôi cũng nghĩ rằng mạng ảo lắm, người trong đó cũng ảo vô cùng, biết họ ở đâu? Lời chia sẻ của họ liệu có chân thành hay toàn bình luận linh tinh? Ngay cả nhiều khi lên mạng, bản thân tôi cũng chỉ lướt qua, có bao giờ tin mấy điều nhiều người viết trên mạng.

Vậy mà khi đọc “Bao giờ mới hết cô đơn” của Alone, như có một luồng cảm xúc bất chợt chạy qua tôi, đánh thức những tình cảm trước đây còn ngủ yên trong tôi. Tôi như tìm thấy một con người đang có chung hoàn cảnh cùng tôi. Người đó không phải viết cho chính bản thân họ mà đang viết cho tôi. Hình như bạn ấy hiểu tâm trạng tôi hay sao mà những dòng chữ của bạn ấy nói lên được những điều tôi nghĩ.

Những cảnh vật gần gũi, bao cảm xúc quen thuộc trong bài ấy, tôi dường như có cả, chưa biết chừng vị trí bạn ấy đứng trong ngày dạo phố hoa ấy cũng gần ngay chỗ tôi đứng. Cái không khí lạnh ấy, sự cô đơn ấy, tôi cũng cảm nhận hệt như thế.

Điều đó thôi thúc tôi hãy mở lòng mình đi, hãy chia sẻ đi, chỉ một vài dòng ngắn ngủi thôi nhưng chắc chắn mình sẽ tìm được niềm vui từ những người đồng cảnh ngộ, từ những người bạn mới trên diễn đàn.

Và tôi viết, vốn không phải người giỏi văn, tôi chỉ viết vài dòng cảm nhận của mình song chất chứa tất cả tình cảm tôi có. Bài viết của tôi đã nhận được rất nhiều comment của người đọc. Tôi hiểu rằng trước đây mình cô đơn bởi mình khép kín quá.

Một vài người bạn đã cho tôi nick chat của họ, rồi cả điện thoại nữa. Tôi thật sự vui vì trong đó không chỉ có các bạn nam mà còn có nhiều bạn nữ. Trong yahoo của tôi thêm nhiều nick mới, những người bạn mới, mỗi lần nhìn nick của họ sáng, lòng tôi thấy ấm dần sau những lời hỏi thăm, động viên đầy quan tâm.

Tôi có thêm người em gái ở tận trong miền nam, với giọng nói dễ thương và luôn sẵn sàng lắng nghe mỗi khi tôi có chuyện buồn, vui. Nhiều đêm, nói chuyện với em, ngay cả lúc cảm thấy rất bế tắc, tôi vẫn thấy lòng mình nhẹ tênh khi nghe em nói. Tôi và em không yêu nhau nhưng tôi hạnh phúc vì mình có thêm một người bạn tốt.

Tôi có 2 người bạn cũng quen trên mạng, cũng qua afamily.vn. Đó thực sự là những người bạn cùng tôi cộng tác làm ăn trong công việc cũng như ngoài cuộc sống. Và trong một lần cà phê hàn huyên cùng một trong hai người ấy. Tôi đã bắt duyên với bạn của cô bạn gái đó. Tình yêu nảy nở cũng rất tình cờ nhưng bền vững đã hơn nửa năm nay.

Viết thêm bài này là tôi muốn chia sẻ cùng các bạn đọc trong chủ đề “Yêu qua mạng, lợi hay hại?”. Tôi không dám chắc mọi tình cảm qua mạng đều tốt đẹp nhưng tôi dám khẳng định một điều, nếu mình chân thành và mong muốn xây dựng một tình bạn, tình yêu tốt đẹp, chắc chắn mình cũng sẽ gặp được người trùng quan điểm với mình. Hãy để nó bắt đầu bằng một tình bạn, rồi sau đó cái gì đến sẽ phải đến.

Nếu cho tôi được làm lại, tôi sẽ viết bài chia sẻ gửi afamily sớm hơn, còn bạn thì sao, bạn có muốn như tôi?

Chia sẻ