BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Lý do tôi không thích tìm người yêu qua mạng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Từ đó suy ra một người có thể yêu và hẹn hò nhiều người qua mạng internet. Tình yêu giống như đi chợ, không có cảm xúc chân thành.

Bạn loveinternet thân mến!

Tôi đọc bài: “Yêu qua mạng có rất nhiều cái "được"” của bạn, không đồng tình lắm bạn ạ. Hình như bạn hơi thiên vị cho cái lòng yêu internet của bạn quá nên nhìn nó với thật nhiều màu hồng. Với tôi, tình yêu qua mạng rất ảo và đen thui.

Bạn biết vì sao không?

“Tình yêu qua mạng đâu có gì xấu, khi con người ta không có nhiều thời gian cho các cuộc gặp gỡ ngoài đời, không có đủ một phút để chiêm ngưỡng hay để ý một cô gái, chàng trai xuất hiện trước mặt mình. Khi người ta vừa bù đầu với công việc nhưng vẫn có thể làm quen và tán tỉnh một cô gái, một chàng trai bằng chính chiếc máy tính bên cạnh mình. Điều đó quá ổn chứ sao?”

Chỉ có những người rỗi rãi mới chát thôi bạn, vả lại mọi thứ qua chát chít đều phù phiếm, thiếu cảm xúc, thiếu ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt, nụ cười, toàn chữ sáo rỗng, không thể coi là tán tỉnh, yêu đương nghiêm túc.

“Nếu như hai người quen nhau ngoài đời, phải mất nhiều thời gian tiếp xúc, hẹn họ, giao tiếp mới có thể tìm hiểu được nhau. Thì nay, bằng webcam, bằng chat voice, bằng chat, hai người cũng thấu hiểu được nhau, giảm bớt thời gian tìm hiểu, giảm bớt chi tiêu cho tình phí, lại lúc nào cũng có thể gặp gỡ nhau cho dù xa xôi nghìn dặm. Ưu điểm quá rõ ràng, không phải bàn cãi nhiều phải không?”

Cái gì bằng xương, bằng thịt vẫn chắc chắn hơn bạn nhé. Mất thời gian tiếp xúc, hò hẹn, giao tiếp ngoài đời còn chóng biết đâu là người thật người giả. Chứ bằng mấy cái voice chat, webcam rất dễ bị lừa, bị đưa người đóng giả đóng thế. Tình phí gỡ gạc được bao nhiêu, chưa biết chừng còn bị lừa cả vố.
 

“Hai người quen nhau trên mạng, muốn xem mặt nhau rất dễ, ngoài webcam có thể gửi ảnh cho nhau hoặc xem qua các trang xã hội như facebook chẳng hạn.”

Thế bạn không tính đến tình huống nhiều người gửi ảnh người khác cho chính bạn à, có thể là một cô gái xinh đẹp hoặc một chàng đẹp trai mê hồn. Facebook ư, chẳng có gì đảm bảo bởi nó là một trang có nhiều người chia sẻ. Người ta gửi cho bạn một cái ảnh của người khác cũng có thể mời bạn qua cái facebook của người đó chứ sao.

“Yêu qua mạng, một lúc có thể tìm hiểu được nhiều người mà không bị cằn nhằn, từ đó quyết định lựa chọn người nào mình ưng, mình thích rồi mới bắt đầu gặp.”

Bạn nghĩ được thế này, nhiều người cũng làm được như thế. Từ đó suy ra một người có thể yêu và hẹn hò nhiều người qua mạng internet. Tình yêu giống như đi chợ, không có cảm xúc chân thành. Một tình yêu ảo như chính cái ảo của mạng internet.

Bạn còn nói xa xôi còn yêu nhau qua mạng được nhưng tôi hỏi bạn xác suất của nó nhỏ đến thế nào bạn có biết không? Gặp nhau ngoài đời còn chẳng hơn ai nữa là yêu qua mạng. Quả thực rất xa vời. Tôi không cho là yêu qua mạng có nhiều ưu điểm. Ai tự nhận nó có ưu điểm, chỉ là ngộ nhận và cảm tính.

Tôi sợ và tránh tình yêu qua mạng!

Chia sẻ