BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Phải gặp ngoài đời, tình bạn online mới bền được

,
Chia sẻ

(aFamily)-Chính vì bạn không muốn gặp, không muốn tiến xa mà thành ra bạn tự đặt cái tiếng không tốt cho mình.

Cùng trao đổi với bạn Nụ tầm xuân (NTX), tác giả của Kết bạn online có nhất thiết có phải gặp ngoài đời thực?”

“Tình bạn là muôn năm phải không các bạn? Có những điều mình không thể tâm sự với người thân nhưng các bạn là một niềm vui cho mình vì mình có thể nói hết suy nghĩ của mình, và mang đến cho mình những chia sẻ. Mình tin là tình bạn qua mạng có thật, không là ảo ảnh.”

Đúng như bạn nói, tình bạn vô cùng quý giá, không có bạn bè khác nào ta sống cô đơn, không người chia sẻ, giúp đỡ. Người giàu có cũng là do có nhiều bạn, người hạnh phúc cũng là người có nhiều bạn tốt. Dù có quen ở bất kỳ đâu nhưng có một điểm chung là tình bạn chỉ đẹp khi hai người phải sống với nhau chân thành, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn hoạn nạn và chia sẻ buồn vui.

“Thật sự mà nói thì mình chỉ quen bạn qua mạng mà chưa gặp ai ở ngoài đời bao giờ cả, mình không biết có nên gặp họ hay không, gặp nhau rồi sẽ như thế nào? Tại sao  lại phải gặp họ? Họ có biết gì về mình mà muốn gặp mình, cả khuôn mặt mình ra sao thậm chí họ cũng chưa biết cả mà? Vậy mà họ vẫn thản nhiên nói chuyện với mình suốt mấy tháng trời dài ròng rã. Và tại sao không thể cứ chat, nói chuyện hay tâm tình với nhau mà phải gặp nhau để làm gì?”

Câu hỏi này của bạn thực sự sai lầm. Bạn đang nghĩ ích kỷ, chỉ biết cho chính mình. Nếu bỏ qua những tình bạn lợi dụng, lừa lọc. Người ta làm bạn với nhau chỉ muốn hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc, có vậy mới có tiền đề để xây dựng một tình bạn tốt. Bạn chỉ muốn họ làm bạn với mình, muốn họ lắng nghe mình và cứ muốn mình ảo mãi. Nhưng họ không nghĩ thế, họ có thể là người tốt, họ muốn tình bạn tiến xa hơn có thể cả trong tình yêu hay làm đối tác ngoài cuộc sống, vì vậy họ muốn gặp bạn.

 Vì họ chưa biết mặt bạn, chưa biết con người bằng xương, bằng thịt của bạn nên họ mới cần gặp. Gặp nhau rồi thì nói chuyện, chia sẻ tình cảm với nhau qua lời nói, ánh mắt, tâm tư chứ có gì mà không biết sẽ như thế nào. Gặp ngoài đời để tin tưởng nhau hơn, gần gũi nhau hơn, chứng minh bản thân mình hơn. Nếu cứ chat với nhau hoài mà không gặp người thật, tất sẽ có nhàm chán, bạn không hiểu điều này sao?

“Nhưng không hiểu sao một thời gian như vậy là họ lánh xa tôi hết, không lẽ nếu như không gặp mặt nhau thì làm bạn nói chuyện cũng không được hay sao? Gặp nhau để làm gì chứ??? Các bạn có thể giải thích cho mình được không, mình muốn biết và thắc mắc nhưng thiệt tình là không biết hỏi ai bây giờ”.

Đấy, chỉ vì bạn không muốn gặp, không muốn tiến xa mà thành ra bạn tự đặt cái tiếng không tốt cho mình. Họ chân thành còn bạn chỉ muốn ảo nên tất nhiên họ phải lánh xa bạn là đương nhiên. Vì đâu phải lúc nào người ta cũng có thời gian chát, chát chỉ là chia sẻ chốc nhát, rất phù phiếm, chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu không gặp, tình bạn sẽ phải nhạt đi quá ư bình thường.

“Một con người có lai lịch không xác minh, có cái gì giấu giếm hay bất thường là điều mà mọi người đang nghĩ về mình liệu mình đúng hay sai khi suy nghĩ như vậy?”

100% họ đang nghĩ về bạn như vậy đó, tôi cũng có suy nghĩ như vậy khi bắt gặp cách hành xử ở bạn, tôi không đủ niềm tin để tiếp chuyện bạn mãi, một người bạn mà tung tích không muốn phơi bày cho dù đã là bạn. Tốt nhất bỏ qua cho xong.

“Liệu mình có nên thay đổi quan niệm của mình hay không? Có nên một lần gặp gỡ người ta ở ngoài đời hay không? Người ta cũng không có đe dọa hay bắt bẻ mình gì nhưng suốt ngày cứ nói hoài làm mình phiền lòng quá.”

Câu hỏi này, với một người tự tin như bạn, không sợ bị lừa cũng không dễ bị lừa đáng ra phải làm từ lâu rồi. Sớm sớm thay đổi quan niệm đi bạn. Gặp gỡ ngoài đời để có thêm nhiều người bạn tốt, bạn sẽ thấy mọi thứ ý nghĩa hơn nhiều.      

Chia sẻ