BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Nhiều cô gái tìm bạn trên mạng... xinh là đằng khác!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không phải bất kỳ cô gái nào khi lên mạng tìm bạn cũng đều là "hàng tồn kho", "ế", và "vô duyên" đâu bạn ah.

Phản hồi bài "Gái tìm bạn trên mạng toàn hàng "tồn kho"

Mình thấy thật "bức xúc" khi bạn dùng từ "hàng tồn kho" để chỉ các bạn gái tìm bạn qua mạng!!! Bạn đang vơ đũa cả nắm hay cố tình viết vậy để xem phản ứng của các bạn nữ???

Tìm bạn là một điều bình thường. Chẳng có gì lạ cả! Mình cũng tham gia rất nhiều diễn đàn, nói chuyện với nhiều người nhưng chưa thấy có cảm tình với ai cả! Mình cũng không tin vào những mối tình trên mạng lắm. Nhưng không vì vậy mà mình sống giả dối khi mình online! Tại sao phải thế chứ? Mình là mình, và mình sống thật với  mình.

Còn bạn nói rằng các bạn gái lên mạng và “Chưng ảnh trên avatar lúc nào cũng là cái bắt mắt nhất mà sự thực thì toàn ảnh nghệ thuật “show hàng câu view” các để bác ạ”. Mình không cho là vậy! Ai cũng được quyền đưa những bức ảnh bản thân mà tự họ thấy đẹp lên mạng chứ. Chả lẽ bạn lại đi đưa một cái ảnh bạn thật xấu lên? Mà mình cũng không hiểu “show hàng câu view” để làm gì nữa?

Bạn cũng nói: “Em nghiệm ra một điều là những cô xinh đẹp, dễ thương có ngoại hình bắt mắt chẳng mấy khi phải lên mạng tìm bạn trai cả. Bởi vốn dĩ ở ngoài đã có quá nhiều ong ve, vệ tinh đeo đuổi xua còn chẳng hết thì sao phải lên mạng tốn thì giờ tìm bạn đời cho khổ chứ. Chả nhẽ trong cái đám bu quanh không sát hạch được một đồng chí tốt hay sao?”.

Đâu phải cứ đẹp, cứ dễ thương thì không online, không tìm bạn trên mạng? Những người càng đẹp càng dễ thương thì càng bị nhiều người cùng giới ghét. Đôi khi họ cũng muốn tìm một người mà họ không hề quen biết để tâm sự, trò chuyện. Vì thế giới mạng rộng lắm, làm sao mà biết hết nhau được chứ, họ có thể nói những cái từ tận sâu trong lòng mà không sợ bị những chuyện ấy bị mang đi khắp nơi.

Người khác có thể nghĩ họ không hay lắm, nhưng điều đó thì có gì đâu! Miễn là họ thấy vui khi được nói chuyện, khi giao tiếp trên mạng là được. Mình không phải là một cô gái thật xinh, mình cũng chỉ lên mạng để tìm một người bạn nói chuyện, tuy vậy việc mình nói chuyện trên mạng thường rất ít, mình chủ yếu vào đọc báo hoặc đọc những tâm sự trên các báo điện tử mà thôi. Mình không lên mạng để tìm người yêu, nhưng mình không phản đối hay dè biểu người khác khi họ lên mạng tìm người yêu.

Nhờ việc đọc trên mạng mà mình biết là nhiều bạn trai chỉ vì muốn “lừa tình, lừa tiền, muốn chơi bời qua quýt kiểu lợi dụng” các cô gái trẻ, dễ tin, và sau khi “đánh quả” thì mất hút! Đó mới là người đáng trách! Nếu cô gái nào đó lên mạng tìm bạn mà gặp phải bạn, hay người như bạn thì mong bạn và những người như bạn hãy nói rõ ra để cấc cô gái còn biết mà tránh xa bạn ra nhé!!! 

Việc bạn nói “cắm ca cắm cúi tán tỉnh mấy cô trên mạng mà đâu biết rằng toàn cô không ế cũng vô duyên” thì mình cũng rất không đồng ý! Rất nhiều người lên mạng kết bạn không phải vì họ ế hay vô duyên. Bạn có định kiến quá lớn với các cô gái trên mạng đấy.

Dù sao thì đọc cả bài của bạn thì cũng ủng hộ bạn ở điểm “em là em cứ theo chủ nghĩa thực tế, thấy được ở ngoài là nhào vô, mất thời gian ở ngoài nhưng còn nhìn thấy người thật, việc thật” Điều này thì đúng và tốt thôi! Mình cũng không tin nhiều vào tình bạn, tình yêu qua mạng

Tại sao con gái luôn bị thua thiệt khi bước vào một mối quan hệ chứ? Họ có gì sai khi muốn tìm một người bạn chân thành trên cái mạng xã hội rộng lớn này!!!

Chia sẻ