BÀI GỐC Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

31 Chia sẻ

Anh ta sẽ còn tiếp tục lợi dụng em cho "chuyện ấy" Loan ạ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mới xơi có một lần, tội gì không tiếp tục, cứ xài đỡ bạn trong khi chưa tìm được đối tượng mới thì cũng tốt chứ sao?

Cũng không định comment gì vào tâm sự của bạn đâu. Thực sự, những câu chuyện về những cô gái dễ dãi như bạn rất nhiều, nhiều đến quen thuộc và chán nản. Nhưng ngồi mãi, lại quyết định viết vài dòng (vẫn mắc cái tật nhiều chuyện không sao bỏ được), vì thấy Loan có một suy nghĩ hơi sai lầm và có thể phần ngộ nhận. Suy nghĩ này có thể kéo theo nhiều sai lầm khác đấy Loan ạ. 

Người mà bạn đã trót trao thân ấy, Loan ạ, cũng là một tên Sở Khanh mà thôi, hắn chẳng có ý định yêu đương lâu dài gì với bạn đâu. Tôi thấy dường như Loan đang có hướng nhìn nhận hắn là một kẻ không đến nỗi nào thì phải. Đúng là chuyện bạn trao thân cho người ta, thì không thể trách người ta, bạn tự nguyện cơ mà, có ai ép buộc hay lừa phỉnh gì bạn đâu. Chỉ có điều, từ giờ bạn nên tránh xa anh ta. Ở bên anh ta, bạn còn bị lợi dụng dài dài. 

Ngay từ đầu, có lẽ anh ta đã nhận thấy Loan là một “miếng mồi ngon” dễ chiếm. Đi chơi vài bữa đã đồng ý vào khách sạn, chứng tỏ việc có được bạn không hề khó khăn gì. “Hàng ngon, nguyên đai nguyên kiện” lại dễ lấy như thế chẳng tội gì ta không ngọt nhạt vài câu để chiếm lấy, đúng không bạn? Nếu anh ta tử tế, đã chẳng có cái chuyện rủ bạn vào khách sạn. Muốn xây dựng một mối quan hệ chân thành và nghiêm túc, không đời nào người ta xử sự vậy đâu. 

Có điều, đây cũng là một anh chàng khá kiên trì và có kinh nghiệm. Anh ta không ép buộc, không cố, mà khi bạn không đồng ý đã dừng lại luôn, chỉ động viên an ủi, và tiếp tục nói ý định muốn làm chuyện ấy. Về vấn đề này có thể có hai khả năng, một là anh ta muốn bạn thật sự sẵn sàng thì mới thích, hai là anh ta còn muốn được chơi bạn lâu dài, nếu ấn tượng ban đầu của bạn quá đau đớn, tệ hại thì chắc hẳn anh ta sẽ chẳng có những lần tiếp sau. Tôi thấy anh ta có vẻ khôn ngoan theo hướng thứ hai. 

Tương tự, cũng vì mục đích đó mà sau khi chiếm được bạn, anh ta không cao chạy xa bay. Mới xơi có một lần, tội gì không tiếp tục, cứ xài đỡ bạn trong khi chưa tìm được đối tượng mới thì cũng tốt chứ sao? Vậy nên anh ta cần bạn vui vẻ, cần bạn thoải mái để đồng ý đến nhà nghỉ lần nữa, lần nữa. Một vài lời quan tâm thực sự cũng chẳng mất gì, sao anh ta lại không làm chứ?

Chuyện anh ta sẽ bỏ bạn là điều chắc chắn, vấn đề là bao giờ mà thôi. Nếu bạn để mọi chuyện theo lẽ tự nhiên thì thời gian chưa định trước được, chơi chán thì vứt mà. Còn nếu bạn chủ động thì chấm dứt ngay bây giờ là tốt nhất. Đằng nào cũng không thể tiến xa hơn với một mối quan hệ tạm bợ và dễ dàng thế, bạn chẳng thể nào níu kéo hay có được một lời yêu thương, hứa hẹn nào đâu. Không tên con trai nào ngốc nghếch chọn một cô nàng “thoải mái và hiện đại” như bạn làm người yêu và làm vợ cả. 

Vài lời tuy có đắng, nhưng là sự thật và cũng rất chân thành, mong bạn có thể nghe và hiểu. Một lần sai lầm vẫn có thể dừng lại, đừng lấn sâu thêm nữa. Trong các mối quan hệ về sau này, hãy kỹ càng và tự trọng hơn. Mong bạn chín chắn, trưởng thành hơn.

Chia sẻ