BÀI GỐC Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

31 Chia sẻ

Tôi quen anh, làm "chuyện ấy" và chia tay trong đúng... 1 tuần

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mặc dù tôi không còn trinh nữa nhưng tôi có thể tự tin nói với người đàn ông sau này đến với mình: Tôi không phải là người con gái hư hỏng.

Tôi quen anh mới chỉ một tuần thôi. Anh là một sỹ quan huấn luyện trong một đơn vị bộ đội gần cơ quan tôi. Phong thái chững chạc, đường hoàng của anh đã hớp hồn tôi. Thật là lạ, ở anh có những điều đặc biệt mà ngay lần gặp đầu tiên tôi đã thấy mình thuộc về anh rồi. Ngay sau đó, anh nhắn tin cho tôi là anh đã đưa ra quyết định là sẽ lấy tôi làm vợ. Tôi thật sự không thể tin nổi và không thể diễn tả được niềm vui lúc đó.

Ngay hôm đó anh xuống nhà tôi chơi. Anh tỏ ra rất quyết tâm cùng tôi xây dựng gia đình. Những tin nhắn của anh đã khiến tôi mơ tưởng đến một gia đình hạnh phúc. Anh ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà anh giới thiệu ngay trong tuần đó. Rồi anh bàn với tôi sẽ tổ chức trong vòng 4 tháng nữa.

Tôi cũng "bật đèn xanh" nhưng không dám nhận lời ngay vì chưa hiểu hết về anh. Tôi nói với anh rằng hai đứa chúng tôi cần có thời gian, nếu không sau này sẽ hối hận. Nhưng anh nói rằng sẽ chẳng bao giờ hối hận, rằng sẽ mãi mãi yêu tôi.

Nhưng mọi chuyện thật không thể ngờ. Lần hẹn hò thứ 2 anh đã muốn đưa tôi vào nhà nghỉ. Tôi bất chợt thấy thất vọng vô cùng. Tôi kiên quyết từ chối. Nhưng rồi anh lại bảo đảm với tôi rằng sẽ không động đến người tôi mà chỉ vào đó nói chuyện cho thoải mái. Lúc đó tôi thấy hiếu kỳ, muốn thử xem anh có giữ đúng lời hứa không. Tôi tin rằng anh không giống những người đàn ông khác.  Nếu anh không kiềm chế được thì chúng tôi sẽ cưới nhau trong vài tháng nữa thôi.

Đáng lẽ ra lúc đó tôi phải tỉnh táo hơn, vì nếu chỉ muốn nói chuyện thôi thì anh sẽ đưa tôi vào quán nước. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, anh muốn làm chuyện đó nhưng tôi từ chối, anh dùng sức mạnh để cưỡng hiếp tôi. Anh tỏ ra là người có kinh nghiệm.

Lần đầu tiên của tôi làm tôi bị đau đến run người, nhưng lại không thấy có máu. Tôi khóc vì thấy hoảng sợ và linh cảm sẽ có chuyện không hay. Nhưng anh không mảy may để ý đến điều đó khiến tôi yên tâm. Anh nói rằng anh không quan tâm đến những điều đó, quan trọng là 2 đứa hiểu nhau.

Nhưng ngày hôm sau, thái độ của anh đối với tôi khác hẳn. Tôi hỏi thì anh nói rằng cần phải có thời gian, rằng anh đang nợ nần rất nhiều, chưa thể lấy vợ ngay được. (Trước đó thì anh nói với tôi rằng đơn vị anh sẽ lo tất cả cho chúng tôi). Tôi đủ thông minh để hiểu điều gì đang xảy ra.

Giờ tôi phải làm sao? Tôi vẫn đang nghĩ về anh nhiều quá dù rất thất vọng về anh. Có lẽ tôi không có gì để chứng minh mình còn trong trắng nên không còn xứng đáng với anh nữa? Hay anh chỉ muốn lợi dụng tôi? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra khiến tôi không ngủ được, lồng ngực như có gì đè nén.

Giờ tôi chỉ nhận được sự im lặng từ phía anh mà thôi. Tôi tự trách mình quá ngốc nghếch, đáng lẽ không nên tin anh một cách mù quáng như thế. Tôi và anh sẽ không thể có gia đình hạnh phúc mà hai đứa cùng vẽ lên. Chúng tôi chia tay sau khi quen và yêu nhau trong vòng đúng 1 tuần.

Dù đau khổ nhưng tôi không tuyệt vọng. Tôi tin rằng tôi sẽ gặp được một người đàn ông tốt, sẵn sàng thông cảm và tha thứ cho tôi. Mặc dù tôi không còn trinh nữa nhưng tôi có thể tự tin nói với người đàn ông sau này đến với mình: Tôi không phải là người con gái hư hỏng…

Chia sẻ