BÀI GỐC Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

31 Chia sẻ

Tôi trao thân chỉ sau... 5 ngày quen biết!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Biết anh đã có người yêu và cả hai vẫn đang yêu nhau say đắm nhưng không hiểu sao, tôi vẫn lao vào anh quay cuồng.

Tôi gặp anh tình cờ trong một lần đi đăng ký xe máy. Trong lúc tôi loay hoay chưa biết viết tờ khai thế nào thì anh tỏ ra rất thành thạo và ga lăng. Anh đề nghị tôi hãy để anh khai hộ và sau đó thì anh cũng giúp tôi luôn cả việc hoàn thành các thủ tục khác nhanh chóng.

Anh xin tôi số điện thoại và tất nhiên tôi chẳng có lý gì từ chối. Tôi từng kiêu khi nhận tin nhắn của anh hồi chiều nhưng rồi đến tối hôm đó, tôi chủ động nhắn tin cho anh ấy trước.

Sang ngày thứ 2, anh mời tôi đi uống cà phê. Khi mặt đối mặt, tôi mới nhìn anh thật kỹ. Anh không cao to mà thấp bé, gầy nhẳng. Khuôn mặt cũng không hề đẹp trai, chỉ có cách nói chuyện của anh là cuốn hút.

Ngày thứ 3, tôi chủ động mời anh đi cà phê. 6 giờ chiều, tôi qua đón anh ở chỗ làm. Trước lúc gặp nhau tại quán cà phê, cả ngày hôm đó tôi và anh nhắn tin rồi lại gọi điện liên tục. Khi ở quán cà phê, anh đã chọn một góc ngồi kín đáo và ôm tôi, khám phá những điểm kín trên người tôi. Không hiểu sao, tôi không thể cưỡng nổi những ma lực từ đôi bàn tay, ánh mắt và cả môi anh nữa. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nụ hôn cuốn hút và say đắm như thế.

Ngày thứ 4, tôi mua hai chiếc sim điện thoại V.M và gặp anh buổi sáng để đưa anh một chiếc. Tôi không muốn anh tốn tiền điện thoại và nhờ chiếc sim này, tôi sẽ nói chuyện với anh thỏa thích. Cả buổi tối ngày thứ 4, tôi và anh nói chuyện không thể dứt ra nổi.

Ngày thứ 5, anh qua chỗ tôi làm và rủ tôi đi uống bia tươi với các bạn của anh, tôi đồng ý. Sau chầu bia cùng đám bạn, anh đưa tôi về. Trên đường về, anh có gợi ý tìm một chỗ nào đó để tâm sự. Lời đề nghị của anh cũng trùng với suy nghĩ của tôi. Vậy là hai đứa vào nhà nghỉ, tôi đã để anh làm “chuyện ấy” với tôi sau đúng 5 năm ngày kể từ khi mới quen.

Một điều kỳ lạ là trong 5 ngày ấy, anh cho tôi biết anh đã có người yêu và cả hai vẫn đang yêu nhau say đắm nhưng không hiểu sao, tôi vẫn lao vào anh quay cuồng. Càng gần anh, tôi thấy sức hấp dẫn của anh cực lớn, nó cứ hút tôi phải gần anh mà không cách gì cưỡng lại được.

Tôi chẳng biết tình cảm của mình và anh sẽ đi tới đâu. Tôi cũng không sợ người yêu anh biết chuyện vì anh không ngại khi gặp tôi thì tôi đâu có gì phải ngại.

Vậy nên bạn Loan đừng nghĩ ngợi nhiều, cảm xúc của con người không dễ gì kìm nén. Việc bạn trao thân cho một người đàn ông trong thời gian ngắn cũng giống như tôi. Trao mà chẳng biết tại sao mình làm như thế?

Tôi trao đi cũng đâu cần biết tương lai thế nào? Theo tôi, tương lai là bất định, mình không thể ngồi và suy nghĩ quá xa vời. Sống thật với tình cảm hiện tại đâu có gì tội lỗi. Như thế tốt hơn vì dẫu sao mình không bỏ phí những khoảng thời gian có ý nghĩa trong cuộc đời bạn ạ.

Thân!

Chia sẻ