BÀI GỐC Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

31 Chia sẻ

Con gái: Để có giá, kiêu thôi chưa đủ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Một cô gái muốn được người yêu của mình trân trọng, tiêu chuẩn đầu tiên lại không hẳn thuộc về cô gái ấy, đó là anh ta phải thực lòng yêu thương.

Là đàn ông, tôi không đồng tính với quan điểm, suy nghĩ và lời khuyên của Hạnh dành cho Loan nói riêng và các bạn nữ nói chung qua bài viết: Con gái phải kiêu mới có giá. Dĩ nhiên, suy nghĩ này cũng có phần đúng, nhưng nó chỉ là phần rất nhỏ thôi và không toàn diện. Một cô gái chỉ kiêu kỳ, khó khăn trong chuyện ấy thì không đủ để trân trọng đâu.

Điều bạn đã đúng, đó là con gái không nên dễ dãi quá. Cái kiểu vừa gặp đã cho ôm hôn, rồi đi cùng nhau vào nhà nghỉ thì đúng là quá dễ thật. Nói chung, đàn ông chúng tôi không trọng những cô gái như thế, vì dễ với ta được, hẳn cũng dễ với người được. Đã có thời gian để tìm hiểu nhau đâu, để yêu đâu mà có thể làm chuyện ấy? Nếu cô ấy biện minh rằng đó là tình yêu sét đánh tôi cũng không đồng ý, một cô gái thực sự biết trân trọng bản thân là người ít nhất phải biết chín chắn để hiểu thật rõ cái tình cảm trong lòng mình rồi quyết định, không thể cảm tính quá được. 

Nhưng “khó khăn một chút” thì cũng không tạo ra được cái gì cả. Còn quan trọng mục đích của tên đàn ông đến với bạn là gì? Nếu thực sự hắn chỉ muốn chiếm đoạt bạn, hắn sẽ ở bên bạn, năn nỉ, dỗ dành, dùng mọi cách để đạt được. Bạn khó khăn một lần, hai lần, mười lần. Đến lần thứ 11 bạn mới trao thân cơ. Và kết quả? Hắn ta vẫn khinh bạn như thường, mục đích của hắn đã đạt được, hắn nghĩ bạn “hóa ra cũng chỉ thế thôi, mật ngọt muôn đời làm chết ruồi”. 

Một cô gái muốn được người yêu của mình trân trọng, tiêu chuẩn đầu tiên lại không hẳn thuộc về cô gái ấy, đó là anh ta phải thực lòng yêu thương. Khi thực lòng và chân thành yêu thương, thì mọi suy nghĩ sẽ khác. Hai người thật sự yêu nhau, muốn có nhau, chuyện cô ấy trao thân cho chàng trai thì đó là hạnh phúc của chàng trai ấy, nó sẽ khiến hai người gắn bó và cần nhau hơn. Và trong mắt chàng trai ấy, một người con gái đã hi sinh cho mình tất cả, đã yêu mình nhiều đến thế thì đáng trân trọng hơn bất kỳ ai hết. 

Còn nếu muốn thực sự có “giá”, thì tốt nhất là đừng quan hệ, giữ trinh tiết đến tận đêm tân hôn, nhất quyết không cho người ta chạm vào người, cùng lắm là cầm tay thôi. Chứ có khi chỉ cho ôm cũng đã bị coi là dễ dãi, rồi bị chia tay đó (đọc bài “Anh nghĩ tôi là "gái hư"vì đã cho anh... hôn” - //afamily.vn/2123cs0ca37/Anh-nghi-toi-la-gai-hu-vi-da-cho-anh-hon của Bối rối nhé). Đàn ông là giống nhiều chuyện, và đôi khi rất lắm lý lẽ, sự thật là thế, đến với nhau thì có một lý do là yêu, xa nhau thì có cả trăm ngàn lý do, kiểu gì chả “bịa” được một ít, hơn nữa, quan niệm suy nghĩ của mỗi người cũng khác nhau. 

Tôi không phản đối quan hệ trước hôn nhân, bản thân tôi cũng là người đã và đang làm chuyện đó. Chúng tôi yêu nhau 3 năm và dự định làm đám cưới vào cuối năm nay. Cô ấy trao tất cả cho tôi sau một năm yêu thương, chưa bao giờ, dù chỉ là ý nghĩ thoáng qua, tôi không tôn trọng cô ấy vì điều đó. Thật lòng, tôi cảm thấy may mắn vì tôi thật lòng yêu cô ấy. Đây là những giãi bày rất thật từ phía một người đàn ông, mong có thể có ích gì đó cho các bạn gái.

Chia sẻ