BÀI GỐC "Khổ nhục" vì người yêu nhiễm phim Hàn!

"Khổ nhục" vì người yêu nhiễm phim Hàn!

(aFamily)- Đi chơi, em bắt anh đưa tới nơi phong cảnh hữu tình, xao động lòng người. Muốn anh nói những lời nồng nàn, lãng mạn, yêu thương trong khi anh vốn “khô” như ngói.

15 Chia sẻ

Đọc chuyện của anh H.M, tôi không nhịn được cười

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có thể nhiều việc cô ấy bắt anh bắt chước phim Hàn là không đúng nhưng có một việc tôi đồng ý với cô ấy: Anh nên bỏ thuốc.

H.M thân! 

Xin lỗi anh nhưng đọc câu chuyện của anh thực sự là tôi buồn cười quá. Cứ tưởng cái trào lưu phim Hàn và tính thần tượng hóa cao độ ấy đã trở thành chuyện "xưa rồi, diễm ơi!", ấy vậy mà vẫn còn. Chị người yêu anh còn trẻ con và "sến" quá. Phần lớn những yêu cầu chị ấy đưa ra là buồn cười và không xác đáng, tuy nhiên có những lời khuyên rất đúng đó anh M à. 

"Các chàng trai trong phim Hàn Quốc chẳng mấy khi hút thuốc và em lấy đó đặt tiêu chuẩn cho anh dừng hút. Công việc của anh thiếu thuốc đâu có được, vì theo em mà mỗi lần ngồi nhậu, mấy thằng bạn được dịp nói mát “có thằng sắp thành trai Hàn rồi đấy!". Lời khuyên này của cô ấy theo tôi là hoàn toàn đúng anh M ạ. Cho dù xuất phát điểm của lời khuyên có từ đâu, cho dù công việc của anh có thể nào thì hút thuốc vẫn là điều không nên.

Theo tôi được biết, hiện nay không có công việc nào đòi hỏi người thực hiện nó phải biến mình thành một cái ống khói di động, không thể không hút thuốc. Chẳng qua đó là nhu cầu, là thói quen của anh mà thôi. Anh không bỏ được anh lại đổ cho công việc. Thiếu gì người có công việc căng thẳng, thời buổi kinh tế thị trường, tác phong công nghiệp, ai muốn kiếm tiền đều phải cố gắng rất nhiều. Nếu ai bị áp lực công việc cũng hút thuốc thì cái xã hội này sẽ sụp đổ nhanh chóng vì bệnh tật và ô nhiễm môi trường đó anh ạ. 

Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe như thế nào, tôi nghĩ hẳn anh biết. Báo đài suốt ngày tuyên truyền, trên mỗi vỏ bao thuốc cũng đều in dòng chữ cảnh báo. Về phía xã hội là vậy, trong mỗi gia đình, bố mẹ người thân nào cũng khuyên con cái mình nên bỏ thuốc lá, nhưng chẳng mấy người đủ nghị lực và ý thức để cai thuốc. Căn bản nó không chết ngay, nó chỉ ngấm dần, hủy hoại con người ta dần dần nên nhiều người còn chủ quan lắm. Đến lúc sức khỏe lên tiếng thì tất cả đã quá muộn rồi. 

Một người bác họ của tôi đã mất từ khi còn rất trẻ chỉ vì thuốc lá. Bác ấy ra đi để lại con thơ, vợ dại, một gia đình lao đao. Lúc phát hiện ra bị bệnh, khi đã "bắt đầu thấy quan tài", bác ấy sợ hãi thì đã quá muộn. Khám bệnh ở viện về, bao thuốc lá được quẳng ngay đi, từ một người nghiện nặng, mỗi ngày đốt cả chục điếu, bác ấy không hút lại thêm một điếu nào nữa nhưng không kịp. Trước lúc mất, bác nói điều ân hận nhất cuộc đời mình là đã hút thuốc, đã không chịu bỏ thuốc khi mọi người lên tiếng khuyên lơn. 

Tuy nhiên, kinh nghiệm sống của người này dường như không dạy được kẻ khác. Những "tấm gương tày liếp" như bác tôi trong xã hội này anh gặp không ít, chỉ là cứ đinh ninh rằng mình sẽ may mắn, cứ đinh ninh rằng hút nhiều lắm mới sợ… 

Phim Hàn xây dựng các nhân vật của mình phần nhiều theo xu hướng hoàn hảo hóa, chính vì thế các chàng trai trong đó mới đẹp trai, thành đạt và không hút thuốc anh ạ. Thành đạt như họ thì khó, đẹp trai như họ e rằng không thể. Nhưng ít nhất ta cũng đạt được một cách vô cùng đơn giản 1/3 sự hoàn hảo ấy, đó là không hút thuốc. Lời khuyên này của chị ấy anh nên cân nhắc thật kỹ, cái quan trọng nhất là tốt cho bản thân mình, sau đó vừa lòng người yêu và luôn có người yêu ở bên là động lực, tôi tin anh sẽ thành công!

Chia sẻ