BÀI GỐC Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

(aFamily)- Không chỉ vợ chồng tôi mà cả bố mẹ tôi đều mong sớm có cháu bế. Vậy mà vợ tôi lại bị thủng dạ con nên đến cả thụ tinh nhân tạo cũng không được nữa...

31 Chia sẻ

Trường hợp vô sinh của chị Vân vẫn có cách chữa

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị Vân bị thủng dạ con nên không thể mang bầu được nữa, chứ hàng tháng chị vẫn rụng trứng bình thường đúng không anh? Vậy tại sao...

Gửi anh Tùng! 

Anh có quyền làm bố, và vì anh có khả năng ấy nên không ai được phép tước đi cái quyền ấy của anh kể cả là người vợ đã bị anh chính anh hại đến mức vô sinh ấy. Anh ý thức được là lỗi tại mình, mà sao anh còn có thể độc ác đến thế hả anh? Chị ấy ra nông nỗi này là tại ai? Tất cả là tại anh chứ ai? Anh ăn cả gốc cả ngọn, chính anh đã bấm cành mà giờ anh trách cái cây chẳng thể ra hoa ư? Anh lại còn giận, lại còn bực tức với vợ mình nữa.  

Đầu tiên, anh ép chị ấy bỏ đi đứa con đầu tiên của mình. Anh là đàn ông, anh không thấy đau đớn, anh không biết cái cảm giác một mầm sống cựa quậy trong bụng mình là như thế nào. Anh không biết những giấc mơ ám ảnh chị ấy ra sao. Anh không biết, anh chỉ biết đến tương lai của anh, mà anh bắt giết, bắt chị ấy giết chết đứa con của mình. Nỗi đau ấy suốt đời này có thế nào anh cũng không bù đắp nổi cho chị ấy đâu. 

Rồi chị ấy ốm phải lỡ dở một năm, phải chậm lại một năm làm tốt nghiệp. Bước lùi này trong cuộc đời của chị ấy anh tính toán ra sao? Anh có bù đắp được không? Chị ấy đã hi sinh vì anh nhiều đến thế, để rồi khi phát hiện chị ấy không thể sinh con tự nhiên nữa, anh lại cáu lại giận, lại đem cái QUYỀN ĐƯỢC LÀM BỐ vĩ đại ấy ra để lên tiếng. Em hỏi anh, chị ấy có quyền được làm mẹ hay không? Ai tước đi quyền của chị ấy. Là anh đấy, anh Tùng ạ. Anh nghĩ sao mà lại lên đây hỏi có bỏ vợ hay không? Sao anh tồi tệ thế?  

Em rất giận anh, giận lắm. Và thật sự em chẳng muốn nói chuyện với một nguời đàn ông phụ bạc ích kỷ như anh. Nhưng em thương chị Vân, thương rất nhiều, vì thế em mới ngồi viết những dòng này trong phạm vi hiểu biết của mình. Em mong nó giúp được gì cho chị ấy, để cuộc đời chị ấy được bù đắp phần nào. 

Chị Vân bị thủng dạ con nên không thể mang bầu được nữa, chứ hàng tháng chị vẫn rụng trứng bình thường đúng không anh? Anh thì hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Vậy tại sao hai người không thụ tinh nhân tạo? Nghĩa là lấy trứng của chị ấy và tinh trùng của anh, thụ tinh như một ca thụ tinh bình thường, chỉ có điều con ở đây vẫn là con của anh chị 100%. Tuy nhiên, vì chị ấy đã thủng dạ con, không thể mang thai được nên anh chị cần thuê một người mang thai giùm đứa trẻ này. Trứng đã được thụ tinh sẽ cho vào nuôi trong dạ con của người phụ nữ ấy, nhưng con lại là con anh chị mà. 

Anh chị nên chọn một nguời nào đó đã có con rồi, để họ trong quá trình mang thai không vì quá lưu luyến đứa bé mà rầy rà. Thời gian mang thai nhớ chăm sóc thật kỹ lưỡng cho họ, vì họ là người quyết định sức khỏe ban đầu của con mình. Chọn người khỏe mạnh, và có trí tuệ một chút, đừng vội vàng chọn lung tung anh chị nhé. Việc thụ tinh theo kiểu này em thấy bên nước ngoài họ làm lâu rồi, ở mình thì em không rõ lắm. Anh chị sẽ tốn kém hơn cả thụ tinh nhân tạo bình thường, nhưng đó lại là con anh chị. Đó là cách duy nhất để anh Tùng chuộc lỗi với vợ mình, hãy để chị ấy được làm mẹ anh à. Dù khó khăn thế nào anh cũng hãy cố gắng, vì chính anh đã tước mất thứ bản năng hạnh phúc của chị ấy.

Chia sẻ