BÀI GỐC Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

(aFamily)- Mỗi lần tặng quà cho em là một lần tôi chuẩn bị rất kỹ để rồi chưa lần nào em ưng ý...

30 Chia sẻ

"Thợ săn" đã bị "sập bẫy" của gái đua đòi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mấy cô gái dễ dãi đó, dễ được với mình thì cũng dễ được với người. Yêu mà như kiểu "xài nhà vệ sinh công cộng" thì chán lắm.

Gửi anh Thợ săn, tác giả bài viết "Dùng quà secondhand, tôi lừa được nhiều cô gái",

Chị thì cũng vẫn trẻ lắm, chưa già đâu, nhưng tại Thợ săn cứ tự mình xưng “em” nên chị cứ xưng chị cho phải phép. Mà đúng là em còn quá trẻ thật, trẻ đến mức nông nổi và bồng bột, thiếu suy nghĩ. Trẻ thế nên mới cho cái chuyện mình yêu được mấy cô gái hám của bằng quà secondhand mà cũng đi khoe lung tung. Không biết em định thể hiện điều gì? Định quảng cáo rằng mình tài hay mình khôn ngoan? 

Trong tình cảm, sự chân thành vẫn là thứ có giá trị nhất, không phải số lượng, không phải nhan sắc cũng không phải em đã được gì. Em sống hời hợt nên em cũng chỉ cần những người hời hợt mà thôi. Đối tượng em nhắm đến là mấy cô gái chỉ thích quà, em đổi quà lấy tình đó thôi. Em tưởng em lừa được họ, nhưng có thể chính họ mới là người đang lừa em đó. Có thể họ thừa biết rằng mấy món đồ em tặng là đồ dùng rồi, nhưng có sao đâu, người ta vẫn đi mua đồ thanh lý về dùng mà. Về cơ bản, đó vẫn là những món đồ tốt, và tuy đã cũ nhưng vẫn có giá trị nên họ vẫn nhận. Em giải thích này kia với họ thì vài nụ cười, vài cái xuýt xoa cũng chẳng mất gì. 

Cuối cùng em được gì sau những mối tình đấy? Vài thứ cảm xúc thỏa mãn rẻ tiền? Em vẫn mất thời gian, mất công sức. Lớn rồi, thừa thời gian để yêu chơi yêu bời sao em? Em cứ tưởng em chả mất gì ngoài mấy thứ đồ nhà em bừa phứa, nhưng em nhầm đấy. Sau này, khi em thật lòng yêu một ai đó thì cái quá khứ đã từng yêu dăm cô, bảy nàng của em sẽ cản trở em nhiều. Nhìn chung, những cô gái tử tể lại khá chờn những chàng trai từng nhăng nhít như em đó. Lúc ấy hối hận thì đã muộn rồi. 

Anh bạn của chị, cũng từng vênh mặt vì ta đây đẹp trai, nhà giàu, có tài cưa gái nên chinh phục hết em này tới em khác. Mãi rồi cũng chán, cuối cùng tìm được tình yêu thực sự thì bị từ chối, tại quá khứ bất hảo quá. Mua hẳn quà xịn đến tặng, không luộc đồ nữa. Nhưng bị chị ấy trả thẳng: bảo nếu anh nghĩ em là đứa vớ vẩn tham tiền thì anh nhầm rồi đó. Mấy thứ này em không dùng, em thích hoàn toàn có thể tự mua. 

Em tự hào vì em “chả mất một đồng một xu nào mà vẫn đạt được mục đích”. Nhưng những thứ em đi tặng cũng đều có thể quy ra tiền và có giá trị đấy chứ. Chẳng qua là nhà em có điều kiện, em đi xin đuợc mà thôi. Không đáng tự hào như em nghĩ đâu. Hơn nữa, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, em như thế đảm bảo cái đứa người yêu em nó cũng chẳng ra thể thống gì cả. Người tử tế thì chẳng dùng quà mà chinh phục được. Chị chẳng dám nhận mình tử tế, nhưng cỡ giai dùng tiền để tính đè đầu cưỡi cổ người ta chị cũng đã đá vài thằng em ạ. 

Cũng nên cẩn thận em ạ, vì mấy cái cô gái dễ dãi đó, dễ được với mình thì cũng dễ được với người. Yêu mà như kiểu xài nhà vệ sinh công cộng thì chán lắm. Thay vì ba hoa ở đây, em nên suy nghĩ cho kỹ không khéo bị lừa rồi cũng nên. Đến lúc lại lên đây khóc thì mọi người không buồn mà buồn cười lắm đó!

Chia sẻ