BÀI GỐC Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

31 Chia sẻ

Phản hồi bài "Tôi từng có quá khứ buông thả"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chúng ta cũng nên thông cảm cho những bồng bột, những nông nổi của tuổi trẻ, vì "Ai Cũng Một Thời Trẻ Dại"... Nhưng quan trọng là có biết hối lỗi và sửa đổi hay không mà thôi.

Xin chào ban biên tập và các anh chị độc giả gần xa, thông qua bài viết này, tôi xin mạn phép có đôi lời về chia sẻ của bạn boy HCM trong "Tôi cũng từng có một quá khứ buông thả".

Đọc bài viết, suy nghĩ đầu tiên của tôi là: "Chà, lại một anh chàng Giáp Tí đây", vì người nam tuổi này vốn dĩ yêu mình trên tất cả, coi tình dục quan trọng hơn tình yêu hoặc chí ít tình yêu của họ cũng không thể thiếu sex. Nói cho vui thế thôi, nhưng những chuyện như boy HCM kể trong bài viết, trên thực tế có rất nhiều. Có thể đó là cậu bạn học phổ thông, anh chàng đồng nghiệp bạn gặp hàng ngày và biết đâu những đấng mày râu trong gia đình bạn đã từng có thời "oanh liệt" như thế. Quan trọng là người trong cuộc có tiết lộ bí mật ấy cho chúng ta như boy HCM hay không mà thôi.

Theo khía cạnh quan hệ nam nữ, xin phép không đánh giá tác giả, mặc dù bản thân tôi là phái yếu, bởi theo tinh thần bài viết, chúng ta ai cũng nhận thấy, các cô gái hoàn toàn tự nguyện khi đến với người họ yêu, không bị lừa dối và không bị cưỡng ép. Luật pháp qui định tuổi trưởng thành là 18, nên với mỗi hành xử của bản thân thì các cô gái nên chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Hơn hết, trong quan hệ tình dục hiếm khi có chuyện một bên chuyên cho và một bên chuyên nhận. Nói nôm na là cả nhà cùng vui.

Xét về khía cạnh đạo đức, thì boy HCM cũng đã tự kiểm điểm bản thân sống buông thả, vì không ý thức được hậu quả của việc cãi vã với bạn gái mà vô tình gián tiếp làm chết con mình. Không có tòa án nào nghiêm khắc bằng tòa án lương tâm, hẳn là boy HCM đã có nhiều lúc tự vấn trước khi chia sẻ tâm sự của mình với anh chị em độc giả. Thiết nghĩ chúng ta cũng nên thông cảm cho những bồng bột, những nông nổi của tuổi trẻ, vì "Ai Cũng Một Thời Trẻ Dại"...

Bản thân mỗi cá nhân sinh ra đều có một số mệnh. Tương tự như anh chàng Casanova, boy HCM được tạo hóa ban tặng sức cuốn hút người khác phái đến bất ngờ (sau 6 tiếng tán dóc có ngay một cô nàng xinh đẹp lăn quay đơ xin được chết trong vòng tay chàng). Liệu boy HCM sau những vấp váp ban đầu có xem đó là một món quà của Thượng ̣Đế? Anh lựa chọn thái độ sống trong tương lai ra sao? Chúng ta - những độc giả trung thành của chuyên mục - có lẽ sẽ cảm nhận rõ hơn chuyển biến đó trong những tâm sự hoặc comment về sau của boy HCM.

Cuối cùng, xin chúc quý báo ngày càng phát triển, chúc anh chị em độc gỉả nhiều sức khỏe và may mắn!
Thân chào.

Chia sẻ