BÀI GỐC Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

(aFamily)- Không chỉ vợ chồng tôi mà cả bố mẹ tôi đều mong sớm có cháu bế. Vậy mà vợ tôi lại bị thủng dạ con nên đến cả thụ tinh nhân tạo cũng không được nữa...

31 Chia sẻ

Xin con nuôi, Tùng nhé!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Trong cuộc sống này, có rất nhiều người vẫn bằng cách này hay cách khác để đạt được mục đích của mình...

Chào Tùng!

Cuộc đời có vô vàn trớ trêu, không ai mong muốn nó, nhưng nếu chẳng may nó rơi phải mình thì đó chính là số mình không may mắn mà thôi.

Tôi cảm nhận sự giằng co ghê gớm trong bản thân bạn lúc này, một bên chữ hiếu, một bên chữ tình, cái nào cũng nặng cả!

Nếu bạn là người đàn ông bất lực trong chuyện có con, chắc chắn bạn sẽ thanh thản hơn trong lúc này nhưng ngược lại, bạn tràn trề khả năng làm chuyện đó, và cũng chính khả năng ấy lại gây ra việc mất khả năng sinh con của vợ bạn. Đành rằng tình yêu lâu dài sao tránh nổi “chuyện ấy” song thực tế đôi khi phũ phàng hơn người ta tưởng.

Vân, vợ bạn, không có gì đáng trách và tôi cũng thấy Tùng đã nhận ra điều đó. Bạn đã hiểu những gì cô ấy phải chịu đựng bây giờ, nên theo tôi, Tùng hãy chủ động trong các chuyện sau: 

Hãy dành một buổi tối để nói với bố mẹ bạn những điều đã xảy ra trong tình yêu của bạn trước đây để các cụ hiểu rõ hơn về Vân, về nỗi đau mà Vân đang mang và cũng chính là cách để bạn nhận lỗi của mình với các cụ.

Động viên Vân nhiều hơn, chỉ có bạn gần gũi chăm sóc cô ấy nên những lời động viên là hết sức cần thiết để cô ấy bớt cô đơn và mặc cảm. Ngày nghỉ, bạn nên đưa cô ấy về nhà ngoại, chủ động rủ cô ấy đi chơi như một cách hâm nóng lại tình yêu thủa nào.

Một mặt bạn quan tâm động viên vợ, mặt khác làm tư tưởng gia đình. Bố mẹ nào chẳng muốn con mình hạnh phúc. Nếu biết tình yêu bạn dành cho Vân là không thể thay thế thì chắc các cụ cũng hiểu và không nỡ nào gây sức ép tìm vợ mới cho bạn đâu.

Vấn đề cuối cùng là tìm ra một đứa cháu cho các cụ bế, hợp thức hóa việc làm cha mẹ cho hai bạn. Trong cuộc sống này, có rất nhiều người vẫn bằng cách này hay cách khác để đạt được mục đích của mình. Bạn là đàn ông, tôi nghĩ bạn cũng đã hiểu những gì tôi muốn nói.

Tuy nhiên, việc xin con nuôi theo tôi sẽ hợp lý hơn cả, vì trong cuộc sống này có bao nhiêu những mảnh đời bé nhỏ bất hạnh đang cần những người lớn đứng ra nuôi dưỡng, che chở. Trường hợp của bạn bây giờ nếu nhận nuôi một đứa trẻ sẽ dễ dàng và dễ chấp nhận hơn cả.

Bạn cần tham khảo ý kiến của cha mẹ cũng như thảo luận cùng vợ. Tôi nghĩ rằng vợ bạn sẽ rất vui nếu bạn đưa ra ý kiến như vậy. Vì như bao người phụ nữ khác, cô ấy khát khao được làm mẹ, được con trẻ gọi bằng mẹ. Bây giờ khả năng sinh thành không được như ý muốn thì hãy để cô ấy được nuôi dưỡng, được thực hiện thiên chức còn lại của người mẹ.

Chúc Tùng và gia đình sớm vượt qua khó khăn đang gặp phải!

Chia sẻ