BÀI GỐC Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

(aFamily)- Không chỉ vợ chồng tôi mà cả bố mẹ tôi đều mong sớm có cháu bế. Vậy mà vợ tôi lại bị thủng dạ con nên đến cả thụ tinh nhân tạo cũng không được nữa...

31 Chia sẻ

Nếu là Vân, tôi sẽ dứt khoát ly hôn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi nghĩ anh Tùng và chị Vân nên ly hôn với nhau để tìm hạnh phúc mới.

Chào các bạn độc giả!

 

Mái ấm gia đình là đích đến của tất cả mọi người. Ở đó hội tụ sự hoà thuận vợ chồng và sự hiện diện của con trẻ. Với trường hợp của anh Tùng thì hiện nay đều không có cả hai điều đó.

 

Vì không có con nên hai vợ chồng anh chị thường xuyên cáu bẳn với nhau, không khí trong gia đình nặng nề, u uất, bố mẹ buồn lòng. Ai cũng nhìn thấy lý do vì đâu. Vậy tại sao ta không làm cái gì đó để chuyện này được giải quyết.

 

Tôi nghĩ anh Tùng và chị Vân nên ly hôn với nhau để tìm hạnh phúc mới. Chị Vân hãy cưới một người hiểu rõ và chấp nhận hoàn cảnh của chị. Anh Tùng sẽ kết hôn với người phụ nữ khác để có con nối dõi tông đường cho bố mẹ vui lòng.

 

Đó là cách giải quyết đau đớn nhưng hiệu quả cho tất cả mọi người. Hãy can đảm nhìn vào sự thật và quyết định dứt khoát. Tuy nhiên trong chuyện này tôi thấy sẽ khó xử cho anh Tùng khi đưa ra lời đề nghị ly hôn. Bởi vì mọi người sẽ dễ quy tội cho anh là bạc tình, chứ không hiểu chuyện cần giải quyết như thế. Vì vậy chị Vân thật đúng đắn khi đưa đơn ly hôn cho anh Tùng ký. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ hành động như vậy. Cho dù mình là người bất hạnh vì không thể sinh con, thì ít nhất mình hãy làm gì có ích cho người mình yêu thương.

 

Anh Tùng cũng không nên đắn đo nữa. Hãy chấp nhận lời đề nghị của chị Vân. Chị ấy hiểu và thông cảm cho anh. Chị Vân thật cao thượng, anh đừng phụ lòng chị ấy. Anh cũng đừng dằn vặt bản thân mình nữa, việc chị Vân thủng dạ con là chuyện không ai muốn. Có thể nói đó là số phận của anh chị rồi, dằn vặt nữa cũng chẳng để làm gì. Hãy nghĩ đến bố mẹ, họ đã vất vả cả đời để nuôi dạy anh. Anh hãy thực hiện mong ước giản dị của bố mẹ là sinh cho họ một đứa cháu. Chỉ cần khi đã chia tay, anh đừng lạnh lùng với chị Vân, hãy an ủi và động viên chị ấy.

 

Chuyện của anh chị nên giải quyết sớm. Nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của mọi người. Ai cũng sẽ cho mình là người đáng thương nhưng lại không dám nói ra, và trong lòng thì trách cứ người khác. Đến lúc nào đó nó sẽ lớn lên, thành nỗi uất ức khó giải toả. Vì vậy chi bằng “lấy dao cắt nối đau” này đi. Chúc tất cả mọi người trong gia đình sớm vui vẻ và hạnh phúc.

Chia sẻ