BÀI GỐC Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

(aFamily)- Không chỉ vợ chồng tôi mà cả bố mẹ tôi đều mong sớm có cháu bế. Vậy mà vợ tôi lại bị thủng dạ con nên đến cả thụ tinh nhân tạo cũng không được nữa...

31 Chia sẻ

Anh Tùng là đồ đạo đức giả!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đọc bài tâm sự “Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh” của anh, tôi thấy anh đúng là đồ đạo đức giả, đang vẽ hươu, vẽ vượn để che đậy cái dụng ý xấu xa của mình.

Gửi anh Tùng!

Xem bài tâm sự “Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh” của anh, tôi xin nói luôn anh đúng là kẻ giả tạo, đạo đức giả, đang vẽ hươu, vẽ vượn để che đậy cái dụng ý mà tôi biết chắc anh đã nghĩ đến từ lâu.

Tôi xin thưa rằng, anh Tùng rất muốn bỏ vợ và anh đang hiện thực nó. Thế thì tốt nhất hãy im lìm làm chuyện đó đi, đừng bày đặt đưa lên diễn đàn chia sẻ để tìm lời khuyên. Nghe có vẻ rất lương thiện, đầy tình người nhưng có ai ở trong bụng anh đâu để xác thực liệu anh đang bối rối hay chờ đợi sự đổi mới.

Song anh yên tâm, không như nhiều người khuyên anh nên đóng vai một phu quân tốt, đứng về bên vợ, nhận con nuôi, chăm sóc vợ vv..vv. Tôi thì thấy những cái đấy phù phiếm đối với trường hợp của anh bởi anh có dụng ý sẵn rồi. Còn những người không có dụng ý gặp trường hợp giống anh, người ta chẳng bao giờ rùm beng chuyện của mình mà âm thầm xin con nuôi, họ xác định sống chết với nhau, chung thủy đặt lên hàng đầu. Ở anh thì tính chung thủy nên đặt dấu chấm hỏi.

Anh Tùng à, có một bài của bạn P.A. Châu gì đó đã nói không thể tước đoạt quyền làm cha của anh. Dường như cậu này đã đi đúng hướng anh đang suy nghĩ phải không? Tôi thấy cả diễn đàn có vẻ phản đối song vẫn người ủng hộ ý tưởng của anh đó.

Xét cho cùng, anh cũng chẳng phải ngoan đạo hay người tốt đúng nghĩa. Yêu con người ta, anh đâu có giữ gìn, rốt cuộc anh cũng chỉ săm săm làm cái chuyện ấy để rồi nhận kết cục bi đát. Tôi đoán anh không chỉ làm một lần mà còn nhiều lần thậm chí với vài cô gái khác. Anh ngoan đạo, chung tình ư? Ai tin chứ tôi thì không!

Anh đã gây cho người ta bất hạnh thì bây giờ làm thêm một bất hạnh nữa cũng đâu khó và có gì phải nghĩ khi tâm trí anh đã có sẵn ý tưởng. Ly dị là điều đơn giản, anh xoay đâu chẳng ra lý do để ruồng bỏ một cô vợ vô dụng không sinh được cho anh một đứa con.

Anh cứ mạnh dạn làm thế đi, vợ anh đau thêm một chút cũng có sao. Xét cho cùng, anh đang giải phóng cho cô ấy khỏi áp lực và nhàm chán. Anh trả tự do cho cô ấy để cô ấy có thể thanh thản sống không ràng buộc, không bị soi mói. Nỗi đau như bát nước nguội dần, qua thời gian đầu, cô ấy sẽ lấy lại thăng bằng ngay thôi.

Còn anh, ly dị để hợp thức hóa việc lấy vợ của anh hơn. Này nhé, đàn ông năm thê bảy thiếp, các cụ đã từng nói như vậy thì anh có thể lấy hai hay ba cô cũng chẳng có vấn đề nếu anh đã ly hôn với người vợ trước.

Con cái là tương lai, là chỗ dựa cho mình lúc về già, nối dõi tông đường, thờ cúng cho cả dòng họ. Chuyện không có con chưa bao giờ là chuyện nhỏ. Với anh Tùng thì tôi càng có cớ khẳng định vì qua cách diễn tả sặc đạo đức của anh, tôi cảm nhận được phần nào mong mỏi đó.

Muốn có một đứa con trong khi phải níu kéo cô vợ mất khả năng sinh đẻ. Vấn đề quá mâu thuẫn. Không có cách xử lý nào hay hơn là đường ai người ấy đi.

Hãy ký vào đơn ly dị để nhanh chóng đạt được mục đích, anh Tùng ạ. Hãy tận dụng sự cao cả của vợ anh nhanh lên, đừng sỹ hão, kẻo cô ấy đổi ý thì anh sẽ không còn nhiều cơ hội đâu.

Mạnh dạn lên, sống trên đời đôi khi cũng phải nhẫn tâm một chút!

Chia sẻ