BÀI GỐC Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

(aFamily)- Không chỉ vợ chồng tôi mà cả bố mẹ tôi đều mong sớm có cháu bế. Vậy mà vợ tôi lại bị thủng dạ con nên đến cả thụ tinh nhân tạo cũng không được nữa...

31 Chia sẻ

Anh Tùng thật là người không ra gì!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh thật là kẻ không ra gì. Sao khi yêu cô ấy anh không nghĩ sẽ có lúc như thế này. Viết đến đây, tự nhiên tôi muốn khóc vô cùng nhưng không thể.

Anh đúng là người không ra gì anh có biết không? Anh đã làm cô ấy ra như vậy rồi giờ lại có suy nghĩ đó hay sao? Anh nên giải phóng cho cô ấy. Anh thật tệ bạc. Cả cuộc đời anh sẽ không có hạnh phúc dù anh có vợ đẹp, con khôn. Tôi không nguyền rủa anh mà tôi nghĩ anh xứng đáng bị như vậy.

Anhmuốn giữ cô ấy bên mình cũng không được đúng không? Gia đình anh và chính anh đâu chấp nhận chuyện đó. Anh đã nghĩ j` cho cô ấy chứ? Anh chỉ nghĩ cho bản thân anh mà thôi. Nếu là anh thì anh sẽ như thế nào? 

Đọc xong bài này tôi thấy rất bức xúc với thái độ của anh. Tôi cũng là con gái, tôi không biết mình sẽ như thế nào vì tôi chưa lập gia đình. Nhưng con người anh thật là đáng ghét. Anh sẽ có tất cả phải không? Sau khi anh chia tay cô ấy, sau khi anh ký vào tờ ly hôn kia? Còn người ta vì anh mà cả cuộc đời này sẽ ra sao? Anh thật là ích kỉ.  

Cả gia đình anh cũng thật là ích kỉ. Mẹ anh không phải phụ nữa sao? Và nếu anh có ý định níu giữ cô ấy thì anh hãy từ bỏ đi vì không ai có thể san sẻ chồng mình cho người đàn bà khác được. Anh hiểu tôi nói gì phải không? Sao trên đời này lại có người như anh nhỉ? Sao anh có thể trách móc cô ấy. Người chịu thiệt thòi phải là cô ấy chứ? Tôi cũng không biết nói gì với anh cả.  

Tôi cũng không còn biết phải nói gì với anh nữa. Anh thật là kẻ không ra gì. Sao khi yêu cô ấy anh không nghĩ sẽ có lúc như thế này. Viết đến đây, tự nhiên tôi muốn khóc vô cùng nhưng không thể. Anh hãy để cô ấy ra đi rồi cô ấy sẽ sống thoải mái hơn và sẽ hạnh phúc hơn a tưởng đấy. Mong a tìm đc người phụ nữ sinh được con cho anh, và hãy hạnh phúc với gia đình của anh - gia đình mà anh xây dựng trên nỗi đau của người phụ nữ khác!

Chia sẻ