BÀI GỐC Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

(aFamily)- Không chỉ vợ chồng tôi mà cả bố mẹ tôi đều mong sớm có cháu bế. Vậy mà vợ tôi lại bị thủng dạ con nên đến cả thụ tinh nhân tạo cũng không được nữa...

31 Chia sẻ

Lấy chồng 5 tháng vẫn chưa có thai, tôi bắt đầu lo sợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mỗi lần ai đó hỏi có em bé chưa, tôi lại trả lời rằng tôi đang kế hoạch. Nhưng ai biết được trái tim tôi đang buồn, lòng tôi xót xa...

Tôi lấy chồng đã được 5 tháng. Chồng tôi là con trưởng của dòng họ và tương lai anh cũng sẽ là trưởng họ.  

Tốt nghiệp ra trường, tôi về làm kế toán cho một công ty cổ phần. Ở đó tôi gặp anh, chúng tôi yêu nhau và nên duyên chồng vợ. Tôi yêu chồng tôi và tôi biết anh cũng rất yêu tôi. Nếu có con với chúng tôi sẻ là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Cha mẹ anh ở quê vẫn thường gọi điện vào hỏi thăm thường xuyên. Và như mọi lần họ không quên hỏi "vợ chồng mày đã có tý gì chưa?".  

Mỗi lần có ai hỏi như vậy, vợ chồng tôi lại vui vẻ trả lời " Chúng tôi vẫn đang kế hoạch". Anh sợ tôi suy nghĩ nhiều và lo lắng nên không muốn tới nhắc tới chuyện này. Anh bảo tôi rằng anh chưa muốn có nên chưa có, rằng khi nào tôi tăng lên thêm được mấy ký nữa chúng tôi sẽ có con. Anh nói vậy nhưng tôi biết trong anh cũng luôn khao khát, anh thường để đầu lên bụng tôi và nói rằng: Con mình đang đạp phải không em?  

Cuộc sống sau ngày cưới tuy còn nhiều khó khăn, nhưng tôi không chê trách điều gì, anh nóng tính nhưng lại rất tử tế, anh hay làm và không ngần ngại việc gì, tôi thấy thật may mắn khi ở bên anh. Hạnh phúc của chúng tôi sẽ trọn vẹn khi có những đứa con. 

Vậy mà bây giờ tôi đang sợ hãi, lo lắng. Tôi trốn chạy mọi người, trốn tránh trả lời câu hỏi của mọi người đưa ra. Sợ đối mặt với người thân của mình, tôi thấy xót xa khi có người ác miệng nói rằng "Cưới lâu vậy mà chưa có con, chắc là tịt ngoài rồi". 

Chị họ tôi cưới sau tôi một tháng, vậy mà cũng sắp được làm mẹ. Tôi đang sợ hãi, tôi đang lo lắng. Bây giờ tôi có nên đi khám không?

Chia sẻ