BÀI GỐC Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

(aFamily)- Không chỉ vợ chồng tôi mà cả bố mẹ tôi đều mong sớm có cháu bế. Vậy mà vợ tôi lại bị thủng dạ con nên đến cả thụ tinh nhân tạo cũng không được nữa...

31 Chia sẻ

Sao anh Tùng nỡ bỏ người vợ như chị Vân?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị vợ của anh như lời anh kể thật sự là 1 người con gái tốt, biết chấp nhận hy sinh mọi thứ vì anh, vậy mà anh nỡ nhẫn tâm có suy nghĩ là rời bỏ chị ấy sao?

Anh Tùng thân mến!

Đọc những dòng tâm sự của anh tôi thật sự xúc động. Với ý kiến của mình, tôi mong anh hãy bình tĩnh lại và suy ngẫm. Chỉ cần anh tâp trung suy nghĩ lại anh sẽ có cách giải quyết tốt hơn.

Chị vợ của anh như lời anh kể thật sự là 1 người con gái tốt, biết chấp nhận hy sinh mọi thứ vì anh, vậy mà anh nỡ nhẫn tâm có suy nghĩ là rời bỏ cô ấy sao? Anh đã nói anh đau 1 thì cô ấy đau 10, vậy lẽ ra anh phải yêu thương và che chở cho cô ấy nhiều hơn mới đúng chứ.

Trong việc nầy không thể đổ lỗi cho ai. Tôi cảm thấy thương chị ấy vì tôi cũng là nữ. Chị ấy không hề trách anh mà lại muốn giải thoát cho anh, và  chịu áp lực cả gia đình anh nữa. Chị ấy đau khổ hơn anh nhiều anh Tùng ah.Vì bản thân chị ấy không phải là không thể làm mẹ nhưng bây giờ cuộc sống của chị ấy lại trở nên như thế. Chị ấy thừa biết nếu không thể sinh con cho anh thì chị không thể để anh hưởng trọn vẹn hạnh phúc của 1 gia đình.

Anh bình tĩnh và có thể nghe tôi nói không? Nếu thật sự anh nói anh có tài chính sao anh không ra nước ngoài? Chị không thể mang thai vi bị thủng dạ con nhưng khoa học tiên tiến họ có thể thụ tinh trứng và tinh trùng cấy vào cơ thể bố. Anh làm đuọc điều đó vì hạnh phúc của anh, vì người bạn đời chung thủy và biết hi sinh của anh thì việc nầy không lớn đâu anh ah.

Anh suy nghĩ đi. Nếu như anh và chị chia tay nhau, anh lại có gia đình, anh có con nhưng bù lại người vợ của anh sau này không hiểu anh, không cùng anh vượt qua sóng gió của cuộc đời  cùng anh và lỡ như cô ấy không chung thủy với anh thì cái nào sẽ làm anh đau khổ?

Hãy mở lòng ra 1 tý anh ah. Chị ấy hi sinh vì anh mọi thứ thì tại sao anh không thể hi sinh vì chị. Tôi mong rằng anh chị sẽ có cuộc sống tươi đẹp hơn.

Chia sẻ