BÀI GỐC Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

(aFamily)- Không chỉ vợ chồng tôi mà cả bố mẹ tôi đều mong sớm có cháu bế. Vậy mà vợ tôi lại bị thủng dạ con nên đến cả thụ tinh nhân tạo cũng không được nữa...

31 Chia sẻ

Cưới nhau hơn 1 năm, tôi mới có "tin vui"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Họ muốn nói gì kệ họ. 5 tháng chưa có gì phải cuống quýt và sợ hãi thế đâu. Mình cũng hơn 1 năm mới có bầu mà.

Gửi Trang Nhung, tác giả bài viết "Lấy chồng 5 tháng vẫn chưa có thai, tôi bắt đầu lo sợ" (//afamily.vn/2431cs0ca37/Lay-chong-5-thang-van-chua-co-thai-toi-bat-dau-lo-so)!

Nhung thân! Câu này không phải của mình đâu mà là phát biểu của mẹ mình đấy. Chả hiểu sao bây giờ gần như thành một xu hướng như thế. Nhà nào nhanh thì rõ nhanh, cưới có năm, sáu tháng mà đã có em bé rồi, chả sinh non tẹo nào. Còn có nhà chậm thì có khi chờ hàng năm, khám hết thầy này, lang kia mà chẳng phát hiện ra bệnh gì. Như mình cũng là một trường hợp như thế. 

Mình cưới được hơn 1 năm mới mang bầu. Ôi trời, nhà chồng phải nói là sốt ruột thôi rồi. Nhà con một, xã mình lại lấy vợ (là mình) khá muộn. Ngoài 30 mới lập gia đình mà, ông bà thì cũng hiếm hoi mãi mới được cậu con trai, thành ra mong cháu mòn cả mắt. Lúc chuẩn bị cưới, ông bà đã gấp gáp hoàn thành thêm một tầng nhà dành riêng cho con trai, con dâu (trước xã mình có phòng riêng ở cùng tầng 2) để cho tha hồ riêng tư, thoải mái. Nói tóm lại là tạo điều kiện hết cỡ. 

Hai vợ chồng thì công việc cũng ổn định, kinh tế hai nhà có nên xác định không kế hoạch gì hết, thả phanh. Vậy mà suốt 6 tháng liền, “đều như vắt chanh” không hề chậm, nhanh ngày nào. Hai vợ chồng cũng hoảng hoảng. Đã thế, con dâu nhà hàng xóm, cưới cùng ngày cùng tháng, bụng đã lùm lùm làm bố mẹ chồng mình càng sốt ruột tợn. Mình mong và lo đến mức, có hiện tượng thai nghén giả, nghĩa là chậm kinh, buồn nôn, thèm của chua… Vậy mà thử que nhất định chỉ lên một vạch. Hai vợ chồng tưởng que đểu, đi mua thêm mà vẫn 1 vạch. Thế là đưa nhau đi khám, bác sĩ bảo chửa giả thôi. Mong quá nên thành vậy. Hai vợ chồng lại ủ rũ đưa nhau về. 

Bố mẹ chồng thì cũng ý tứ bảo hay hai đứa đi khám thử xem, liệu có vấn đề gì không? Nếu có gì thì chữa sớm cho đỡ vất vả. Hai vợ chồng lại xin nghỉ làm đưa nhau đi. Kết luận của bác sĩ: cả hai cùng bình thường. Nhưng thấy mong mỏi quá, bác sĩ khuyên thử làm nốt một xét nghiệm gì đó, bởi vì có những trường hợp đặc biệt, môi trường ở âm đạo vợ có khả năng giết chết toàn bộ tinh trùng của chồng, nên không thể có thai. Hai vợ chồng lại làm tiếp xét nghiệm, kết quả loại trừ trường hợp đó. Bác sĩ bảo “về nhà tiếp tục cố gắng và chờ”. 

Cuối cùng sau hơn 1 năm bền bỉ, cả nhà chán chẳng buồn giục thì mình lại có thai. Cả nhà mừng hết biết luôn và sau đó được cưng như cưng trứng mỏng, chiều chuộng vô cùng. Mọi người bảo, con cái cũng là cái duyên cái số nên phải chờ, khi nào trời cho thì được chứ muốn cũng chẳng nhanh, chẳng chậm cho được. 

Chuyện nhà mình là thế đó Nhung ạ. Mình nghĩ có khi bạn cũng như mình thôi, đừng lo lắng quá ảnh hưởng đến sức khỏe lại càng khó có bầu. Theo bạn nói thì hình như bạn là người có thể trạng gầy, nhỏ, vậy cần tập trung ăn uống, tăng cân, có sức khỏe thì việc thụ thai cũng dễ thành công hơn rất nhiều. Đừng để ý đến mấy lời ác ý, bây giờ mấy người cưới mà có ngay đâu. Họ muốn nói gì kệ họ. 5 tháng chưa có gì phải cuống quýt và sợ hãi thế đâu. 

Vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc, hai vợ chồng Nhung sẽ sớm được toại nguyện thôi!

Chia sẻ