BÀI GỐC Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

(aFamily)- Không chỉ vợ chồng tôi mà cả bố mẹ tôi đều mong sớm có cháu bế. Vậy mà vợ tôi lại bị thủng dạ con nên đến cả thụ tinh nhân tạo cũng không được nữa...

31 Chia sẻ

Liệu anh có phải người đàn ông không???

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh đã hại vợ anh khiến cô ấy không thể sinh con được nữa, chính anh đã đẩy vợ mình vào tình cảnh bị mọi người nói này nọ, chính anh là người khiến vợ anh đau khổ và dằn vặt.

Anh quả là một con người ích kỷ và thiếu trách nhiệm. Anh vô trách nhiệm ngay tại tựa đề của bài viết này "một cô vợ vô sinh''???

Khi chưa đọc bài viết tôi đã nghĩ cô ấy bị vô sinh ngay từ đầu chứ không hề nghĩ là do một lần phá thai. Anh luôn tự trách bản thân mình suốt cả bài viết thế mà anh còn băn khoăn có nên bỏ vợ hay không ư? Anh tự có câu trả lời cho riêng mình rồi mà chứ đâu cần phải hỏi ai.


Anh hãy thử nghĩ lại xem ai là người gây ra chuyện này? Chính anh - người chồng ích kỷ. Nếu anh không thuyết phục vợ mình phá thai, nếu anh dám nhận trách nhiệm thì bây giờ đây anh đã có một đàn con và gia đình anh sẽ tràn ngập tiếng cười. Hơn thế nữa vợ anh sẽ không bị gia đình hay xã hội nói này nói nọ.

Anh nói anh yêu cô ấy, nếu bây giờ anh chấp nhận ly hôn, hãy nghĩ xem cô ấy sẽ thế nào? Mất chồng lại không có con. Tôi chắc chắn rằng khi ly hôn xong, anh sẽ nhanh chóng đi kiếm cho mình một người phụ nữ khác, người có thể sinh con cho anh đúng không? Nhưng còn vợ anh, cô ấy sẽ sống cô đơn suốt đời vì cô ấy không có khả năng sinh con. Ai sẽ muốn cưới cô ấy và tôi cũng dám chắc cô ấy cũng không muốn yêu ai nữa (việc cô ấy chủ động đưa đơn đã chứng minh điều đó).  

Cô ấy còn rất trẻ. Anh từng nghĩ chỉ cần cô ấy là đủ, vậy mà bây giờ, chỉ vì sự ích kỷ của mình mà anh nỡ ruồng bỏ cô ấy? Liệu anh có phải người đàn ông không???

Bây giờ rất nhiều người không có con, họ xin con nuôi và cũng yêu thương chúng như chình con ruột của họ vậy. Anh đã hại vợ anh khiến cô ấy không thể sinh con được nữa, chính anh đã đẩy vợ mình vào tình cảnh bị mọi người nói này nọ, chính anh là người khiến vợ anh đau khổ và dằn vặt. Anh nên xin một đứa con nuôi để làm phúc, giảm nhẹ những gì chính anh gây ra.

Xin lỗi nếu bài viết hơi gay gắt nhưng anh đã viết ra đây thì nên chấp nhận những ý kiến từ người khác . Thân.

Chia sẻ