BÀI GỐC Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

(aFamily)- Không chỉ vợ chồng tôi mà cả bố mẹ tôi đều mong sớm có cháu bế. Vậy mà vợ tôi lại bị thủng dạ con nên đến cả thụ tinh nhân tạo cũng không được nữa...

31 Chia sẻ

Anh Tùng ơi! Đừng đẩy chị Vân vào nỗi đau tột cùng ấy

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh vẫn còn yêu chị ấy, vậy đừng kí vào đơn li hôn. Bởi đó sẽ là con dao nhọn đâm thẳng tim chị ấy đấy.

Anh Tùng thân mến!

Có lẽ là một người đàn ông, chắc anh không hiểu được nỗi đau của chị Vân - vợ anh đang phải chịu đựng đâu. Anh chị đến với nhau vì tình yêu vậy mà giờ đây gặp chút trắc trở anh lại vậy sao?

Anh vẫn còn yêu chị ấy, vậy đừng kí vào đơn li hôn. Đó là con dao nhọn đâm thẳng tim chị ấy đấy. Là một người phụ nữ ai cũng mong có một gia đình hạnh phúc, một ông chồng yêu mình và những đứa con ngoan. Nhưng ông trời không cho ai trọn vẹn. Những tưởng những điều tưởng như đơn giản ấy vậy mà lại không thể đến với mình, chắc chị Vân đau lắm.  

Em biết cũng sẽ là vô cùng bất công khi cướp đi quyền làm cha của anh, quyền có cháu của bố mẹ anh. Nhưng đâu phải không còn cách nào khác. Anh chị có thể xin nhận con nuôi để thỏa mãn niềm mong mỏi của cả gia đình. Hoặc có thể nhờ người nào đó mang thai hộ anh chị bằng thụ tinh nhân tạo.  

Có người nói rằng kí vào đơn li hôn là giải thoát cho chị Vân , giải thoát cho anh. Vậy còn anh , anh nghĩ sao? Đây có thực sự là giải thoát không? Chị Vân sẽ sống thế nào? Khi không còn ai bên chị ấy. Nỗi đau thể xác cộng với nỗi đau sâu tận đáy lòng ấy sẽ đẩy chị ấy đi đến đâu. Anh hãy cùng chị ấy ngồi nói chuyện về những điều hai người băn khoăn để cùng giải quyết nhé!

Chúc anh chị hạnh phúc.

Chia sẻ