BÀI GỐC Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

(aFamily)- Nhiều khi tôi tức phát điên, vợ chồng mà cứ như đi mua tình vậy. Sao lại đem cái nhu cầu và thứ lửa hạnh phúc ấy ra để đổi chác?

33 Chia sẻ

Vợ như thế, anh Q nên tìm "em út" mà "sơ cua"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Phải cho cô ta biết cái giá của sự cấm vận là như thế nào. Kiếm một cô bồ nhí đi Q ạ, có nhiều điều lý thú lắm.

Chào Q,

Tôi cũng ngang tuổi ông bạn. Lời chia sẻ này của tôi dành cho bạn, nhiều người đọc được sẽ bất bình, lao vào “băm bổ” tôi ngay. Nhưng không sao, mỗi người một quan điểm. Ai muốn theo đạo lý truyền thống thì cứ việc, còn ai muốn “phá rào” một chút thì theo tôi.

Tình yêu và tình dục là hai thứ song hành và gắn kết không thể dời xa. Tình yêu nam nữ hay vợ chồng thì cũng không thể tránh mãi và nhịn lâu “chuyện ấy” được. Đàn ông hay đàn bà lập gia đình cũng một phần để hợp thức hóa chuyện “tình dục”. Tình dục không chỉ là bản năng, duy trì nòi giống mà nó còn là một nhu cầu, ham muốn không thể thiếu trong đời sống vợ chồng cần phải đáp ứng.

Chồng hay vợ mà đem “chuyện ấy” ra để cấm vận thì một là dại dột, hai là bồng bột, thiếu suy nghĩ, ba là chẳng hiều gì về hạnh phúc gia đình. Người vợ mà làm chuyện này lại càng không chấp nhận được. Thật bất hạnh cho những ông chồng nào lấy phải bà vợ thích đem cấm vận “chuyện ấy” như một thứ vũ khí chống lại chồng hoặc làm một vật trao đổi, đòi quyền lợi với chồng.

Làm đàn ông càng phải thể hiện quan điểm của mình rõ ràng trong chuyện này, không thể nhún nhường để vợ được đằng chân, lân đằng đầu là hỏng bét. Đọc tâm sự của Q, thấy ông bạn thật khổ sở. Vợ hoành hành như thế mà không dạy dỗ đến nơi đến chốn. Cái tuổi sung sức của mình mà ông bạn lại dễ dàng cam chịu chuyện cấm vận vậy ư?

Bạn nghĩ đến hạnh phúc gia đình, nghĩ cho vợ, không sai tẹo nào nhưng sao vợ bạn không nghĩ đến hạnh phúc cho bạn nhỉ? Bạn cho là “đi ngoài” với gái là tội lỗi, sốc nổi. Ôi, vậy bạn định giải tỏa nhu cầu kiểu gì đây hay mặc kệ muốn ra sao thì ra. Chưa biết chừng lại dùng cách “tự sướng’ để cầm cự cũng nên?

Bạn tôi ạ, dù gì thì mấy cách ấy cũng không thể duy trì cái hạnh phúc bạn mong đợi đâu. Nếu không cải thiện sớm thì trước sau bạn cũng trở nên bất mãn và cái hạnh phúc kia cũng lung lay theo mỗi lần bất mãn của bạn.

Tốt nhất, trước khi vợ hiểu mình thì mình cần hiểu mình trước đã. Phải cho cô ta biết cái giá của sự cấm vận là như thế nào? Kiếm một cô bồ nhí đi Q ạ, có nhiều điều lý thú lắm.

Mà đẹp trai, phong độ, kiếm tiền giỏi như bạn kiếm bồ có gì khó. Cứ sơ cua một đến hai cô, vợ mà không biết điều, ta đi với em út cho nó biết tay.

“Khi cơm khê thì ta đi ăn phở”. Bạn nghe câu này chưa? Việc gì cứ phải ăn mãi món “cơm” nhàm chán lại còn bị bỏ bữa. Khối người đàn ông vẫn cân bằng ổn thỏa chuyện “cơm” và “phở’. 

Tôi cũng vậy đây này, lúc nào cũng có em út. Vợ mà ho he không đáp ứng “chuyện ấy” hay có biểu hiện cấm vận là tôi đi qua đêm luôn. Ngày hôm sau về, không thay đổi thái độ ngay, tôi lên đường đi tiếp.

Làm đàn ông, sao phải bó buộc mình trong cái xã hội “mở” này!

Dại quá Q ạ! Mong ông sớm cải thiện suy nghĩ và hành động!

Chia sẻ