BÀI GỐC Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

(aFamily)- Nhiều khi tôi tức phát điên, vợ chồng mà cứ như đi mua tình vậy. Sao lại đem cái nhu cầu và thứ lửa hạnh phúc ấy ra để đổi chác?

33 Chia sẻ

Vợ cấm vận vì tôi "trả bài" kém

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi bị “cấm vận” khoảng nửa tháng nay và không thấy tín hiệu khả quan

Chào mọi người!

Phụ nữ thật dễ thương nhưng phụ nữ lắm lúc thật oái oăm. Nhiều khi vợ làm ta sung sướng song có lúc vợ khiến ta mệt mỏi, chán trường.

Nhân câu chuyện vợ “cấm vận” của anh Q, tôi cũng xin đóng góp tâm sự của mình, vừa để an ủi anh Q rằng có người đồng cảnh ngộ với anh vừa để giải tỏa bớt bức xúc tinh thần.

Đặt câu hỏi sao nhiều phụ nữ lại kỳ cục vậy nhỉ? Giận dỗi chồng là cấm vận, không được đáp ứng sở thích là lên lệnh cấm “yêu”, được “yêu” nhiều cũng cấm, không kịp “yêu” hoặc “yêu” ít cũng…vẫn cấm.

Trường hợp của tôi là cuối cùng đó Q ạ. Như dù sao bạn cũng được cái biết rõ nguyên nhân vợ cấm là giận rỗi thông thường liên quan đến sở thích mua sắm của vợ không được đáp ứng. Còn tôi, vợ cấm vận chẳng đâu vào đâu, lại còn bị oan ức nữa.

Tôi là dân kinh doanh nên lúc nào cũng bận rộn. Tất nhiên, công việc và gia đình không thể lẫn lộn song nhiều lúc mọi thứ đâu phải cứ mong muốn là được.

Tôi cũng là tuýt đàn ông rất yêu vợ và chung thủy. Hồi yêu nhau, vợ tôi cũng nhận ra điểm mạnh đó và luôn tự hào về tôi. Lấy nhau rồi, tôi là trụ cột gia đình, lo làm ăn kinh tế và chăm sóc vợ con đến nơi chốn.

Chuyện “chăn gối” cũng có thẹn gì cho cam, hai vợ chồng vẫn “hợp tác” đều như vắt chanh từ ngày chung giường với nhau. Chỉ có điều, tần suất thì thay đổi theo thể trạng và tâm lý của cả hai người.

Từ trước đến giờ, không có chuyện khúc mắc, “cấm vận” xảy ra. Thế mà đợt rồi, không hiểu cơ sự nào dẫn vợ tôi đến cái chiêu “hạ sách” này nữa?

Tôi nhận ra cái lỗi của mình thời gian qua là tần suất chuyện “yêu” dành cho vợ có giảm nhưng tôi có lý do của riêng mình. Đợt rồi, ngành hàng tôi làm có bao biến cố khiến tôi đứng ngồi không yên, vật lộn để chèo chống công ty trong thời khủng hoảng. Làm việc hết công suất cũng chỉ mong trụ vững ở giai đoạn khó khăn này. Đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Vậy hỏi mọi người, thể trạng liệu có khỏe được không? Có ham muốn được nhiều trong “chuyện ấy” không?

Thế mà vợ tôi ham muốn như lên đồng. Hôm nào cũng đòi chồng “yêu” đến tôi cũng phải choáng. Biết vợ có nhu cầu cao nhưng không ngờ cô ấy lại đòi hỏi mạnh mẽ đến thế. Tôi thì quá mệt mỏi nên chẳng còn cách nào, đành phải khất lần lữa. Có hôm phải giả vờ xem tivi rồi ngủ quên trên ghế để vợ ra gọi vào rồi nhân đà nhắm mắt ngủ luôn.

Có hôm vẫn cố gắng “trả bài” song không đạt phong độ vợ đề ra nên cô ấy có phần ức chế, kèo nhèo nặng nhẹ.

Song oan ức nhất tôi gặp phải là cô ấy nghi tôi có bồ, có em út, không còn yêu cô ấy nữa nên mới như thế. Tôi giải thích kiểu gì cũng không mảy may động lòng. Tôi bực mình, gắt lên trong phòng ngủ thì cô ấy khóc như là tôi đang hành hạ cô ấy vậy.

Tôi bỏ ra phòng khách nằm một hôm và tất nhiên nhận được sự “cấm vận” khoảng nửa tháng nay và không thấy “hồi âm”. Đi thì chớ, về nhà nhìn mặt vợ như cái lệnh xưng, không thể tiêu hóa nổi!

Buồn…….

Chia sẻ