BÀI GỐC Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

(aFamily)- Nhiều khi tôi tức phát điên, vợ chồng mà cứ như đi mua tình vậy. Sao lại đem cái nhu cầu và thứ lửa hạnh phúc ấy ra để đổi chác?

33 Chia sẻ

Suốt thời gian mang bầu, tôi phải thực hiện "oral sex" để giữ chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Suốt từ khi phát hiện có bầu, chồng không động vào tôi một lần nào nữa. Ngay cả mẹ chồng cũng “tiện thể” nhắc luôn chuyện này, bảo cố gắng giữ gìn.

Bạn tôi 10 đứa, thì có 7 đứa chồng léng phéng khi mang bầu. Thời gian này tuy không muốn nhưng vẫn phải “cấn vận” để đảm bảo “an toàn” và sự phát triển bình thường cho em bé. Với mọi người đã vậy, tôi lại có tiền sử xảy thai nên chuyện này càng phải “đề phòng”. Suốt từ khi phát hiện có bầu, chồng không động vào tôi một lần nào nữa. Ngay cả mẹ chồng cũng “tiện thể” nhắc luôn chuyện này, bảo cố gắng giữ gìn. 

Nhu cầu của đàn ông vốn mạnh. Thường thì ai phải yêu và thương vợ lắm mới có thể nhịn được suốt gần một năm ròng như thế. Còn lại đa số đều tìm đến trò bóc bánh trả tiền, hoặc là vài ba mối tình chóng váy. Sau khi vợ trở lại bình thường, cũng hiếm người dứt ra ngay được, thường vẫn tiếp tục làm theo thói quen dù có hạn chế. Những người có thể “nhịn” thì thường cũng tự sướng, hoặc dần lãnh cảm. Và cả hai động thái này đều không tốt cho quan hệ vợ chồng sau này. Cảm xúc với vợ sẽ ít đi hoặc không có. 

Lúc tôi có bầu đã được bạn bè cùng người thân tư vấn là phải kiểm soát chồng thật chặt để đề phòng rủi ro. Thực tình điều này tôi thấy cũng không ổn lắm. Quan trọng nhất là trông vào sự tự giác của nhau chứ ai canh được cả ngày. Còn phải đi làm, còn phải tiếp xúc các mối quan hệ, quan trọng là họ muốn hay không chứ mình có tài thánh cũng chẳng đi theo được cả ngày. 

Cuối cùng, tôi gợi ý chồng oral sex. Cách này vẫn giữ được lửa vợ chồng mà lại vẫn thỏa mãn nhu cầu, không ảnh hưởng đến thai nhi. Ban đầu chồng có vẻ ngại ngại, vì trước vợ chồng tôi cũng rất hiếm khi làm chuyện này. Nhưng sau dần thì nghiện, chồng thì càng ngày càng thích. Bây giờ khi con đã được hơn 1 tuổi, mọi thứ đã trở lại bình thường, hai vợ chồng vẫn dùng oral sex làm màn dạo đầu cho mình và rất hạnh phúc. 

Có điều cần lưu ý chị em, và cả cánh đàn ông nữa. Vùng kín vốn đã luôn phải giữ sạch, nhưng trong giai đoạn os nhiều thì càng phải lưu tâm vấn đề này. Một chút mùi không hợp lý sẽ làm “tụt” hết cảm hứng. Nên sắp xếp trước thời gian “giao ban” của hai vợ chồng để có sự chuẩn bị về vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ trước khi gần nhau. Bởi cảm giác bằng miệng là cảm giác nhạy bén và dễ lan truyền nhất.  

Trở lại vấn đề của anh Trần Q, tôi cho rằng anh nên thẳng thắn nói chuyện với vợ mình. Đây là vấn đề tất yếu trong quan hệ vợ chồng, nếu chị ấy không tự ý thức được tầm quan trọng của nó thì anh cần nói cho chị ấy biết để tự liệu bề cư xử. Tôi nghĩ chị ấy sẽ đủ chín chắn để lựa chọn cách xử sự cho mình. 

Còn về vấn đề bức xúc không kém của chị Hoa sứ, quan điểm của tôi cho rằng chị cũng cần nói thẳng với anh. Vấn đề này không có gì ngại cả, nên thủ thỉ tâm sự để anh hiểu và nhẹ nhàng hơn. Vấn đề đau thần kinh tọa, chị cần được khám và điều trị đúng cách. Cứ để như vậy không ổn chút nào. Mong hai vợ chồng chị sớm tìm lại hạnh phúc. Và cũng xin nhắc chị một chút (nếu có gì “múa rìu qua mắt thợ” chị bỏ quá cho), cực khoái sẽ làm giảm đau đớn và tăng cường sức khỏe nếu đều đặn. Đây cũng có thể coi là một “liệu pháp” trị bệnh đó chị. 

Về vấn đề cấm vận giữa vợ và chồng nói chung, tôi phản đối. Có nhiều cách để bộc lộ quan điểm, đừng đem vấn đề tế nhị này ra cân đong. Nếu tình thế bắt buộc, như mang bầu chẳng hạn thì nên dùng các biện pháp khắc phục.

Chia sẻ